- Chiếc xe khách 16 chỗ bỗng dưng bốc cháy. Tài xế nhảy vội xuống xe mở cửa bế từng người khách già yếu, bệnh tật thoát khỏi xe.

Vụ việc xảy ra vào lúc 9g sáng ngày 18/8 trên đường Trường Chinh cách vòng xoay An Sương (TP.HCM)khoảng 100m theo hướng Tây Ninh.

Nhiều người dân thuật lại, chiếc xe khách 70K - 1620 đang chạy trên đường đến khu vực này đột ngột tấp vào lề.

{keywords}
Hiện trường vụ việc

Trong lúc chưa ai hiểu chuyện gì thì tài xế đã nhảy vội xuống xe mở cửa bế từng người không còn nhanh nhẹn gấp rút xuống xe.

Khi nhìn trước đầu xe có khói bốc lên bà con hiểu nguyên nhân đã cùng nhau tiếp sức với tài xế.

Khi khoảng 12 người cùng hành lý vừa rời khỏi xe, ngọn lửa đã bốc lên cao và lan rộng vào bên trong.

Nhiều xe đang chạy ngang nhìn thấy vụ việc đã cùng hợp lực với tài xế dùng bình CO2 dập tắt lửa nhưng bất thành vì lúc này lửa đã quá cao.

3 xe nước của phòng CSPCCC Q. 12 đã đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 20 phút sau ngọn lửa được dập tắt, chỉ còn lại chiếc xe trơ khung sắt.

{keywords}

{keywords} 

Chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn

Được biết, chiếc xe bị cháy do anh Phạm Minh Quang (40 tuổi ngụ Tây Ninh) điều khiển chuyển chở người bệnh từ Tây Ninh về TP.HCM khám bệnh.

Sáng 18/8, sau khi khám xong, xe quay trở về Tây Ninh đến vị trí này xảy ra cháy.

Toàn bộ hành khách được chuyển sang một xe khác tiếp tục hành trình.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Trần Chánh Nghĩa