- Tỉnh Quảng Ninh biết Bác Tôn hay uống trà, có biếu Bác 2 cân chè ngon, Bác kiên quyết không cho nhận.

Với cương vị lãnh tụ, Bác chỉ xuống cơ sở khi thấy thực sự cần thiết và không bao giờ nhận quà biếu của địa phương.

{keywords}
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến thăm công nhân nhà máy Ba Son sau ngày đất nước thống nhất ( tháng 11/1975)

Ông Lập kể lại, một lần Bác Tôn đi Bãi Cháy, ông Nguyễn Đức Tâm, lúc bấy giờ làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh biết Bác hay uống trà, có biếu Bác 2 cân chè ngon và nói đây là đặc sản của tỉnh nhà, vẫn hay gửi biếu đoàn đại biểu ta ở Hội nghị Paris.

Bác kiên quyết không cho nhận. Từ khi miền Nam được giải phóng, đến năm 1979, Bác vào đó 5 lần, cũng chỉ là để làm những việc thật cần thiết.

Mấy lần lãnh đạo địa phương mời Bác đi thăm Đà Lạt, Bác đều từ chối. Bên quân đội sẵn sàng chuẩn bị cho Bác đi thăm lại Côn Đảo, Bác cũng không đi. 

Đi chơi Bác không ham nhưng hàng tuần Bác vẫn yêu cầu văn phòng tổ chức cho Bác đi vi hành ra ngoại thành Hà Nội.

Bác cháu đều ăn vận bộ đội, thăm hỏi bà con, tham quan ruộng đồng.

Không chỉ ba lần kiên quyết không nhận nhà do Trung ương cấp, có lần Bác Tôn còn từ chối cả thư ký riêng. 

Ấy là lúc Bác được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước, vào tháng 7/1960. “Công việc không nhiều, nếu sử dụng thư ký lãng phí, rỗi việc, cán bộ sẽ không yên tâm” - Bác bảo vậy.

Thế là, ông Lập từ Văn phòng Phủ Chủ tịch nước, mỗi ngày được giao nhiệm vụ sang bên Bác Tôn từ 1-2 giờ đồng hồ để báo cáo công việc và chuẩn bị giúp Bác những việc sự vụ hàng ngày.

{keywords}
Trước khi ra đi, Bác sắp xếp trả lại hết mọi thứ Nhà nước cung cấp

Bác Tôn ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản vào lúc 6h35, ngày 30/3/1980. Trước đó, mọi chuyện đều đã được Bác sắp xếp: nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt, mọi thứ Nhà nước cung cấp, Bác đều trả lại hết cho Nhà nước.

Con cháu Bác là cán bộ nhà nước, hưởng theo chế độ chung, không trông chờ ưu tiên, ưu đãi. 

Mỗi tháng 3 đến, lại bùi ngùi thương nhớ một con người. 

Bác thật sự là người công nhân số 1 Việt Nam.

Chuyện Bác Tôn 3 lần từ chối nhận nhà Trung ương cấp

Chuyện Bác Tôn 3 lần từ chối nhận nhà Trung ương cấp

Trung ương từng ba lần thu xếp cấp nhà riêng nhưng Bác Tôn lần nào cũng kiên quyết từ chối.

Trần Ngọc Kha