- Không thấy khách xuống trả phòng, lên gọi không thấy trả lời, nhân viên phá khóa cửa thì phát hiện 3 mẹ con thuê phòng đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 sáng nay tại nhà nghỉ Đ.T., khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

{keywords}
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Thường

Theo thông tin ban đầu, nhân viên nhà nghỉ không thấy khách là chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại Vĩnh Bình, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) xuống trả phòng nên đã lên gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện không lành, nhân viên nhà nghỉ quyết định phá cửa để vào kiểm tra. Sau khi mở cửa phòng, các nhân viên hốt hoảng phát hiện chị N. cùng 2 con là Nguyễn Vũ T.T (7 tuổi) và Nguyễn Vũ N.M. (5 tuổi) đã tử vong.

Được biết chị N. làm ở nghĩa trang Văn Điển.

Lãnh đạo công an phường Đại Kim cho biết khoảng 8h sáng nay thi thể của 3 mẹ con đã được đưa ra khỏi hiện trường. Phường đã chuyển hồ sơ vụ án cho công an quận thụ lý.

Mẹ trẻ mang bầu ôm 2 con thơ nhảy cầu ở Nghệ An

Mẹ trẻ mang bầu ôm 2 con thơ nhảy cầu ở Nghệ An

Buồn chuyện gia đình, một người mẹ đang mang thai ôm theo 2 con nhỏ cùng nhảy cầu tự tử.

Mẹ bỏ 2 con nhỏ trên vỉa hè Sài Gòn rồi đi mất dạng

Mẹ bỏ 2 con nhỏ trên vỉa hè Sài Gòn rồi đi mất dạng

Người mẹ nói đổ xăng rồi đi biệt tăm, để lại bé trai 6 tuổi cùng em khoảng 3 tháng tuổi trên vỉa hè, ngay trước Làng Thiếu niên Thủ Đức.

Bé 7 tháng cùng mẹ chết trong tư thế treo cổ

Bé 7 tháng cùng mẹ chết trong tư thế treo cổ

Theo nhiều người dân, nguyên nhân vụ việc có thể do chị Hoài bị trầm cảm và vì một suy nghĩ tiêu cực nào đó nên đã quyết định quyên sinh cùng con trai.

Bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước: Nghi phạm là người mẹ

Bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước: Nghi phạm là người mẹ

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nghi phạm này được xác định là Phan Thị Trinh (mẹ đẻ cháu Việt Anh).

Mẹ ôm con trai gieo mình xuống sông Hậu tự tử

Mẹ ôm con trai gieo mình xuống sông Hậu tự tử

Đang đi trên đò, người phụ nữ ôm con trai lao xuống sông Hậu rồi mất tích trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Trần Thường - Nhị Tiến