- Bị cha đuổi ra khỏi nhà, nghịch tử tức giận nảy sinh ý định giết cha. Sau khi gây án, hung thủ vượt qua đoạn đường hàng trăm cây số, mang xác cha đi phi tang nhằm che đậy tội ác.

Ngày 25/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và đại diện hợp pháp người bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt Đặng Hùng Phương (SN 1987, Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Đặng Hùng Phương là con ruột của ông Đặng Văn R.(SN 1949, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Quá trình chung sống, giữa Phương và cha thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng cuối tháng 9/2014, hai cha con lại phát sinh mâu thuẫn vì Phương tự ý bán lúa non mà không bàn bạc với cha. Tức giận, ông R. đuổi Phương ra khỏi nhà, Phương đi thuê phòng trọ để ở.

{keywords}
Nghịch tử giết cha tại tòa.

Khoảng 10 giờ ngày 4/10/2014, Phương rủ nhóm bạn gồm 5 người về nhà dọn đồ ra nơi ở trọ. Khi nhóm Phương đang dọn liền bị ông R. về nhà bắt gặp, mắng chửi. Thấy vậy, Phương cùng nhóm bạn bắt trói tay chân chính cha mình lại, dùng băng keo dán chặt.

Bị con trói, ông R. tức giận dọa sẽ giết chết mẹ con Phương. Sự việc trên khiến đứa con trai nhớ lại cảnh cha thường xuyên bạo hành mẹ, dẫn phụ nữ về nhà…rồi nảy sinh ý định giết cha.

Sau đó, Phương dùng một khúc cây đánh đập và dùng dây siết cổ giết cha mình tới chết. Gây án xong, Phương giấu xác cha vào một cái giỏ lớn rồi thuê xe ôm chở mình và giỏ xách từ Vĩnh Long lên TP.HCM.

Khi đi đến một đoạn đường vắng thuộc khu vực quận Bình Tân, Phương xuống xe rồi bỏ giỏ chứa xác lại ven đường. Nghịch tử bình thản đón xe ôm ra lại bến xe miền Tây sau đó mua vé xe về Vĩnh Long.

Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm về, một người dân phát hiện chiếc giỏ xách lớn ven đường nên tò mò mở ra xem thì tá hỏa phát hiện có xác người. Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc, nghịch tử bị bắt và khai nhận hành vi sát hại cha ruột.

M.Phượng