Cơn ghen cứ âm ỉ trong người cho đến một ngày, Quân cầm dao chém gần lìa một cánh tay người vợ mà mình từng đầu ấp tay gối.

Mối tình của cô giáo mầm non

Vào năm 2003, Đinh Văn Quân (SN 1979, trú tại xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) có tình cảm yêu đương với cô sinh viên trung cấp mầm non Nguyễn Thị Vân (SN 1981). Sau 2 năm, đôi nam nữ đã về một nhà trong niềm vui chung của nhiều người.

Chỉ 1 năm sau khi kết hôn, 2 vợ chồng đã hạnh phúc đón đứa con gái đầu lòng. Vốn là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát nên chị vừa chăm con, vừa đi học thêm lên để xin vào dạy tại một trường công lập tại địa phương.

Cuộc sống vất vả khiến họ không còn được những giây phút mặn nồng như trước kia. Tuy nhiên, Quân không hiểu điều đó mà lại bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực như vợ lăng nhăng, bồ bịch nên không còn được như xưa.

Mỗi bước thành công của vợ không làm cho Quân cảm thấy hạnh phúc, tự hào mà là sự nghi ngờ khi vợ ngày càng xinh đẹp rồi lại xúng xính váy áo lên lớp. Quân bắt đầu có thói xấu của kẻ vũ phu khi động chân tay với vợ.

{keywords}

Chị Nguyễn Thị Vân kể lại câu chuyện với PV (Ảnh: Lao động)

Mọi suy nghĩ viển vông tưởng chừng như được dập tắt khi chị Vân tiếp tục mang thai và sinh đứa con trai kháu khỉnh, kinh tế gia đình cũng bắt đầu khấm khá hơn.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu vào một ngày hè đầu tháng 6 năm 2015, chỉ vì những câu chuyện đùa qua lại trong bữa ăn của chị Vân và những người thợ gặt.

Vào mùa vụ, gia đình thuê người gặt lúa và ngủ lại. Trong bữa cơm tối ngày 3/6, một người làm thuê tên Chiến (quê Thái Bình) có nhờ vợ Quân mai mối.

Chị Vân nói rằng: “Trên này nhiều lắm, em không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhà anh, anh cứ về bỏ vợ, em sẽ giới thiệu cho”.

Trò chuyện qua lại, chị Vân cũng nói đùa cho không khí thêm phần rôm rả: “Người như em được không?”. Nghe câu nói đùa ấy của vợ, Quân sinh ra nóng mặt, bực tức, ném bát đũa loảng xoảng xuống mâm rồi bỏ lên nhà ngồi.

Ăn tối xong, mọi người tắm giặt rồi đi ngủ, vợ chồng Quân cùng các con vào phòng riêng ngủ, còn 3 người thợ ngủ ở nhà ngoài.

Đang nằm ngủ thì có điện thoại gọi đến cho chị Vân rồi báo nhầm máy. Quân nổi nghi ngờ kiểm tra điện thoại vợ thì thấy có nhiều số máy lạ, không lưu tên nên bắt đầu tra hỏi.

Cũng trong đêm đó, khu vực ngủ của thợ và gia chủ chỉ cách nhau một bức tường và cánh cửa nên anh Chiến đã vô tình vặn nhầm khóa cửa buồng ngủ của vợ chồng Quân.

Kẻ cuồng ghen tóm cổ người thợ gặt chất vấn: “Ông mở cửa buồng làm gì? Ông có tình ý gì với vợ tôi?...”.

Mặc dù người thợ gặt ra sức giải thích là dậy đi vệ sinh nhưng đã mở nhầm cửa, hắn ta vẫn nằng nặc cho rằng, giữa người thợ gặt và vợ có liếc mắt đưa tình, hò hẹn chim chuột với nhau.

Đang sẵn cơn cuồng ghen, Quân mở cổng đuổi anh này ra khỏi nhà, đồng thời gọi chị Vân ra sân nói chuyện.

Hai vợ chồng Quân to tiếng, Quân một mực cho rằng vợ từng ngoại tình, thêm chuyện vừa xảy ra nên Quân chạy vào bếp lấy con dao sắc, dài khoảng 40cm, chém vợ trúng đùi.

Bị Quân chém bất ngờ, chị Vân kêu cứu thất thanh và dùng tay bịt vết thương. Không dừng lại ở đó, khi chị Vân đưa tay ra đỡ thì bị Quân chém một nhát khiến một bên cánh tay của chị đứt lìa, chỉ còn một ít da bám vào.

Nỗi oan nghẹn lời của người phụ nữ

Ngay sau khi chém vợ trọng thương, Quân đã mang quần áo chạy trốn khỏi địa phương mặc sự sống chết của người vợ.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chị Vân phân trần: “Tôi làm nghề giáo viên mầm non, còn chồng tôi làm công việc tự do.

Công việc của giáo viên mầm non phải thường xuyên liên lạc với gia đình các cháu nên có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến, nhưng mỗi lần thấy số lạ là chồng tôi cho rằng tôi “lăng nhăng” với người đàn ông khác nên đã nhiều lần đánh đập”.

Gạt dòng nước mắt, chị kể tiếp: “Từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ cãi lại, cũng chưa bao giờ có tình ý với người đàn ông nào.

Nhiều lần tôi bị chồng ghen tuông vô cớ, đánh đập nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, bỏ qua để gia đình được êm ấm, hạnh phúc. Tôi không ngờ hôm ấy lại bị chồng chém không tiếc tay như vậy”.

{keywords}

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Công lý)

Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh, tỷ lệ thương tật của chị Vân là 63%. Sau khi gây án 1 ngày, đến ngày 4/6, Quân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú về hành vi của mình.

Tại phiên tòa vào tháng 10/2015, Đinh Văn Quân bị tuyên bản án 6 năm tù giam về về tội “Cố ý gây thương tích”. Bên cạnh bản án mà pháp luật đã tuyên thì Quân còn phải chịu bản án lương tâm cho những gì mà mình gây ra.

Ngay khi đứng trước vành móng ngựa, Quân gửi lời xin lỗi đến người vợ của mình khi tay vẫn đang băng bó trước ngực, một lời xin lỗi muộn màng.

Bà Nguyễn Thị Bảy, mẹ chị Vân cho hay: “Từ hôm xảy ra sự việc, chúng tôi đón hai cháu ngoại về nhà để chăm sóc. Chúng tôi rất bức xúc trước hành động của Quân.

Cái Vân nó có phải là đứa ghê gớm gì đâu, nó hiền lành, yêu thương chồng con, hàng xóm ai cũng quý mến. Không ngờ, chồng nó lại hành hung dã man với nó như thế.

*Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Trí thức trẻ)