Hàng loạt vụ trộm xảy ra trong dịp Tết tại các địa bàn quận huyện TP.HCM nhắm vào các gia đình khá giả.

Theo công an TP.HCM, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, từ 6/2 đến 14/2 xảy ra 31 vụ trộm. Trong đó khoảng 15 vụ trộm xe gắn máy do người dân lơ là , mất cảnh giác; 16 số vụ còn lại là trộm cắp có kế hoạch nhắm vào nhà giàu có.

{keywords}
Camera an ninh tại ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 ghi nhận kẻ trộm cắt khóa vào nhà trộm tài sản rạng sáng mùng 5 Tết

Vụ mới nhất xảy ra chiều mùng 5 Tết (nhằm ngày 12/2) tại ngôi nhà nằm trong hẻm 528 đường Điện Biên Phủ, P.11, Q.10. 

Chủ nhà là ông Lê Hữu P (SN 1960) khai báo, 16h chiều, khi gia đình ông đi du lịch trở về, phát hiện nhà bị đột nhập, mất trộm tài sản lớn, gồm: 100 triệu đồng tiền mặt, 1 xe gắn máy hiệu PCX, 1 lắc vàng trọng lượng 6 chỉ, 1.300 đôla Úc, 500 đôla Canada, 200 USD, 1 máy quay phim…

Đáng nói, ông P kiểm tra hệ thống camera an ninh trong nhà phát hiện lúc 4h20 rạng sáng 12/2 có 1 nam thanh niên cắt khóa đột nhập vào nhà lấy trộm số tài sản trên. Hiện ông P đã cung cấp hình ảnh camera cho công an để phục vụ điều tra vụ việc.

Một vụ trộm táo tợn khác xảy ra tại ngôi nhà trên đường số 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do bà Phan Hồng Nam P (SN 1970) làm chủ. Bà P khai báo, sau khi chúc Tết người quen, 20h30 đêm mùng 4 Tết (tức ngày 11/2) khi trở về, bà phát hiện trong nhà có dấu hiệu trộm đột nhập.

Kiểm tra, bà P phát hiện bị mất trộm số tài sản gồm: 300 triệu đồng tiền mặt, 600 USD, 1 xe gắn máy hiệu AirBlade và nhiều vòng vàng, nữ trang đến nay vẫn chưa kiểm đếm được số lượng cũng như giá trị.

Trước đó vụ trộm vào 5h rạng sáng 9/2 (ngày mùng 2 Tết) trong căn nhà đường 32A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân do ông Hoa Anh C (SN 1970) làm chủ - cũng bị mất 410 triệu đồng tiền mặt cùng vòng vàng nữ trang, ước tính tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng. 

Hiện cơ quan công an TPHCM đang điều tra, truy xét thủ phạm các vụ trộm táo tợn trên

Anh Sinh