- Bắt cóc con tin đòi 1 tỷ; Khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc; Nổ súng giải cứu "con tin" tại Sài Gòn; Đấu súng trong nhà nghỉ, khống chế con tin... là những vụ giải cứu con tin nghẹt thở trong năm qua.

Khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc

Khoảng 6h sáng ngày 16/9, bà Hồng, chủ căn hộ trên tầng 4, khu tập thể nhà E6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội mở cửa đi chợ liền bị một thanh niên lạ mặt khống chế, đẩy vào trong nhà.

Kẻ lạ mặt rút dao đe dọa, khống chế 4 người bao gồm, bà Hồng, bà Đỗ Thị Mai Hương (SN 1960, chị bà Hồng) cùng 2 cháu Đỗ Tùng L. và Đỗ Mộc L.

{keywords}
Đích thân Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào thương thuyết với kẻ bắt cóc. Đối tượng Trần Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) được đưa ra ngoài

Khi mọi người cố van xin, đề nghị kẻ lạ mặt cứ lấy hết tiền thì đối tượng này cho biết không cần tiền, chỉ cần... gặp vợ. Bà Hồng và cháu Mộc L. sau đó được thả ra ngoài.

Đến 9h45, đối tượng tiếp tục đưa ra yêu sách đòi gặp lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội.  Sau nhiều lần được thuyết phục qua điện thoại, Bình đồng ý gặp một mình Giám đốc Công an Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và yêu cầu các lực lượng phải rút khỏi hiện trường.

Sau 7 phút thương thuyết, đối tượng đồng ý để ông Chung dẫn giải ra ngoài.

Tại cơ quan điều tra, công an làm rõ đối tượng là Trần Thanh Bình, 28 tuổi, ở Uông Bí, Quảng Ninh, đồng thời làm rõ mục đích chính của đối tượng này là cướp tài sản chứ không phải... gặp vợ.

Tại căn nhà trọ của Bình trên phố Nguyễn Sơn, công an đã thu giữ được 1 khẩu súng bắn đạn sắt, 1 bình xịt hơi cay, côn 3 khúc, dao...

Khống chế con tin, đấu súng trong nhà nghỉ

Rạng sáng 16/4, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Công an TP.Cần Thơ nhận được tin báo, tại nhà nghỉ 555 thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn xảy ra vụ bắt cóc con tin táo tợn.

Bảo vệ của nhà nghỉ 555 đã bị đối tượng có súng khống chế, kéo lên tầng thượng của nhà nghỉ. Khi lực lượng đặc nhiệm bao vây, đối tượng này đã bắn ít nhất 30 viên đạn ra ngoài nhằm gây áp lực.

Sau hơn 4 giờ đấu súng quyết liệt, đến 6h45 sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã khống chế thành công đối tượng Tống Hoàng Phúc (SN 1993).

Phúc chính là trung sĩ cơ động, công tác tại PC65, Công an TP.Cần Thơ. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng, bắt giữ con tin là do mâu thuẫn tình cảm. Do bị bạn gái tên G. từ chối, Phúc xách súng AK đi tìm G để tự sát.

Khi bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện trong người có súng, Phúc đã manh động, khống chế bảo vệ làm con tin.

Nổ súng giải cứu "con tin" tại Sài Gòn

Đây là vụ khống chế "con tin" hy hữu tại Sài Gòn. Mục đích thực sự của vụ bắt cóc con tin khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 8/8 tại căn nhà trọ trên đường Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM.

{keywords}
Lực lượng công an bao vây căn nhà trọ nơi chị Chi bị khống chế

Thời điểm trên, chị Phạm Thị Chi (37 tuổi, quê Hậu Giang) bị đối tượng Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang) dùng hung khí, khống chế chột chặn ở trong nhà.

Khi cố thủ, đối tượng này liên tiếp đưa ra nhiều yêu sách như đòi điều taxi 7 chỗ đến hiện trường, yêu cầu công an mặc sắc phục rời khỏi vị trí, đòi chồng nạn nhânphải đưa 20 triệu để làm ăn...

Ngoài ra, Tuấn còn yêu cầu anh T. đem áo quần cho Chi, và yêu cầu công an cung cấp 1 chiếc xe taxi để cả 2 cùng ra ngoài.

Đến 14h50 cùng ngày, 20 cảnh sát cơ động đã nổ súng hơi cay, phá cửa phòng giải cứu con tin, bắt gọn hung thủ.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ đã khai ra mục đích thực sự của vụ bắt cóc khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Cụ thể, Tuấn và chị Chi có quan hệ tình cảm với nhau. Chị Chi hoàn toàn tự nguyện ở lại trong phòng. Việc "khống chế" chị Chi là để cưỡng đoạt tài sản.

Bắt cóc con tin đòi 1 tỷ

Thấy gia đình cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi, Thới Lai, TP.Cần Thơ) có điều kiện, Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) lên kế hoạch, rủ thêm đồng bọn để bắt cóc, tống tiền.

Trưa ngày 22/4, trên đường được ông Khanh đưa đi học, bé Duy bị chiếc ô tô 7 chỗ của Chi chặn ngang đường. 3 thanh niên lao xuống đánh ông Khanh gục tại chỗ, cướp điện thoại rồi bắt bé Duy lên ô tô chạy thẳng hướng TP.HCM.

Trên đường đi, các đối tượng lấy điện thoại của ông Khanh, báo tin cho chị Thúy (mẹ cháu Duy) là cháu Duy đã bị bắt cóc, yêu cầu đòi chuộc 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình, lực lượng trinh sát vào cuộc. Sau gần 12 tiếng đồng hồ, đến 11h ngày 23/4, công an giải cứu được bé Duy khi đang bị Chi và 4 đối tượng khác bắt giữ.

M.Đức (tổng hợp)