- Hàng trăm nghìn cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ, đánh trống, khua chiêng xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

XEM CLIP ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG NHÀ QUANG HẢI:

Tại gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Đông Anh, Hà Nội), mẹ Quang Hải cùng người thân reo hò giây phút U23 Việt Nam ghi bàn thắng vàng, đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết.

XEM CLIP ĂN MỪNG Ở NHÀ TRUNG VỆ BÙI TIẾN DŨNG

Tại quê nhà của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), gia đình và hàng xóm đến nhà cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Bà Dương Thị Hường (62 tuổi, áo đỏ), mẹ cầu thủ mang áo số 4 không giấu nổi niềm vui khi con trai bà là cầu thủ đá chính trong trận tứ kết và đã cùng đồng đội giành chiến thắng để tiếp bước vào trận bán kết.

{keywords}
Mẹ Công Phượng sung sướng sau chiến thắng của các tuyển thủ. Ảnh: Thanh Tâm 
{keywords}
 Mẹ thủ môn Tiến Dũng 
{keywords}
 Cổ động viên Hà Nội
{keywords}
Tại Hải Phòng, hàng trăm ngọn pháo sáng, hàng vạn người hâm mộ nhảy múa trên sân Lạch Tray khi đội Việt Nam ghi bàn thắng. Ảnh: Phạm Công 

 

{keywords}
 

 

27/08/2018 | 23:57

23h30

HÀ NỘI: Không khí náo nhiệt vẫn chưa lắng xuống. Hàng đoàn xe vẫn rầm rầm nối đuôi nhau chạy khắp các phố quanh khu vực hồ Gươm. Cờ đỏ sao vàng và những tiếng hò reo vẫn từng bừng trên khắp các con phố.

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
 
{keywords}
Đốt pháo sáng trước cửa bưu điện HN. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Ảnh: Hoàng Anh

 

{keywords}
Ảnh: Hoàng Anh

 

{keywords}
Ảnh: Hoàng Anh

 

Thu gọn
27/08/2018 | 23:01

23h

HÀ NỘI: Dòng người vẫn tiếp tục đổ về quanh các tuyến đường hồ Gươm, ùn tắc kéo dài từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Lê Thái Tổ.

XEM CLIP:

 

 

{keywords}
 Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Dọc đường Đinh Tiên Hoàng đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ngàn người tụ tập vẫy cờ hò reo ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, pháo sáng đốt cháy rực và biển người chen chân về đây hò reo. Ảnh: Trần Thường

 

 

 

Thu gọn
27/08/2018 | 23:06

22h40

ĐÀ NẴNG: Cầu Rồng, điểm ăn mừng quen thuộc của người hâm mộ ở Đà Nẵng. Hàng nghìn người mang theo cờ đỏ sao vàng đổ về đây rồi diễu hành qua các phố trung tâm Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, 2/9...

XEM CLIP:

 

{keywords}
Hàng ngàn người tập trung về khu trung tâm của TP Huế. Ảnh: Đình Thành

 

Thu gọn
27/08/2018 | 22:58

22h30

TP.HCM: Nhiều tuyến đường tại trung tâm Sài Gòn như vỡ trận khi hàng nghìn người cùng reo hò, cổ vũ chiến thắng của U23 Việt Nam.

"Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" là những câu vang lên trên đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi.

XEM CLIP ĂN MỪNG TRÊN PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ, TP.HCM:

 

 

{keywords}
 

Sài Gòn đêm nay không ngủ để chúc mừng đội tuyển Olympic Việt Nam quả cảm đã thi đấu hết mình. Một chiến thắng xứng đáng với niềm tin và hy vọng của hàng triệu con tim người Việt. Hàng nghìn bạn trẻ hòa vào dòng người, đổ ra đường với cờ đỏ và băng rôn.

{keywords}
 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

Cổ động viên ăn mừng trên đường phố Sài Gòn:

Thu gọn
27/08/2018 | 22:53

22h20

HẢI PHÒNG: Ngay khi kết thúc trận đấu, từ sân Lạch Tray, Hải Phòng, điểm tập trung xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trước màn hình lớn, các cổ động viên đã đổ ra đường đốt pháo sáng ăn mừng. Nhiều tuyến đường tắc kẹt cứng người.

XEM CLIP ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG Ở SÂN LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG:

 

{keywords}
Cổ động viên ăn mừng trên sân Lạch Tray. Ảnh Văn Dũng

 

{keywords}
 

 

 

Thu gọn
27/08/2018 | 22:31

22h00

Pha lập công quý như vàng của Văn Toàn giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Syria 1-0 sau 120 phút nghẹt thở để lần đầu tiên giành quyền vào vòng bán kết môn bóng đá nam Asiad.

{keywords}
Gia đình Quang Hải vỡ òa niềm vui khi Văn Toàn ghi bàn thắng. Ảnh: Đoàn Bổng

Theo dõi trận đấu ở quê nhà từ các sân vận động, các tụ điểm trung tâm Hà Nội, TP.HCM, người hâm mộ như vỡ òa. Pháo sáng được đốt lên và hàng ngàn người bắt đầu đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

HÀ NỘI: Khu vực hồ Gươm nghẹt thở khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về vây kín các tuyến đường và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Trên phố Hàng Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

 

 

 

Thu gọn
27/08/2018 | 19:32

18h30

Các điểm xem trực tiếp đông nghịt người

Tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), mặc dù trời mưa bất chợt nhưng hàng trăm người đã tập trung cổ vũ cho các cẩu thủ U23. Một màn hình LED rộng hơn 30m2 đã được lắp đặt, toàn bộ cổ động viên ngồi tập trung ở khu vực khán đài B. 

{keywords}
 
{keywords}
Pháo sáng được đốt lên dù chưa vào trận

 

Tại TPHCM: Hàng nghìn người Sài Gòn mang theo áo đấu, cờ Việt Nam đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay từ lúc 18 giờ tối để xí chỗ xem trận đấu. 

Đợt này, TP.HCM cho lắp đặt 8 màn hình lớn trên phố đi bộ để phục vụ người hâm mộ TP . 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

  

{keywords}
 

 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Tập trung xem trước màn hình lớn trên phố đi bộ 

Tại Hải Phòng, màn hình led rộng gần 150m2 ở sân vận động Lạch Tray đã kịp hoàn thành. Một số người dân tranh thủ mang kèn, còi, cờ, áo phông đỏ bày bán dọc hai bên đường Lạch Tray dẫn vào sân.

{keywords}
 

Hàng trăm quả pháo sáng đã được người hâm mộ đốt sáng trên sân cùng với lời reo hò: Việt Nam chiến thắng. Tất thảy cổ động viên đều mặc áo đỏ sao vàng, tay cầm cờ hát quốc ca khi màn hình chiếu những hình ảnh đầu tiên về trận bóng.

Cả trăm chiến sỹ công an đã được điều động đến sân vận động nhằm đảm bảo an ninh cho việc xem trận bóng của đội nhà.

{keywords}
 
{keywords}
 

{keywords}

 
Thu gọn
27/08/2018 | 19:27

18h

Gia đình các cầu thủ gửi lời động viên

Tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, bà Phạm Thị Điều, mẹ thủ môn thủ môn Bùi Tiến Dũng, do bố Dũng đang nằm viện, gia đình chỉ tổ chức xem cùng nhau trên ngôi nhà sàn. “Từ ngày con trai sang bên kia thi đấu gia đình rất ít nói chuyện vì cháu phải tập luyện nhiều. Những trận đấu vừa qua tôi rất hài lòng về con và đội tuyển. Các con, các cầu thủ hãy cố gắng tự tin. Việt Nam chiến thắng”, bà Điều nói.

Anh Bùi Văn Nguyệt, chú ruột của thủ môn Bùi Tiến Dũng mong cho U23 Việt Nam chiến thắng để cả làng Bào lại mở hội ăn mừng như lần trước.

{keywords}
Mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng, bố cầu thủ Công Phượng, mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng

Tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh, ông Bùi Như Quang, bố trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, ông rất vui mừng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1- 0 trước đội tuyển Bahrain, dành tấm vé vào trận tứ kết gặp đội tuyển Syria. Vợ chồng ông bà đã chuẩn bị một tivi có màn hình lớn, nước uống và một số băng rôn cần thiết để đón tiếp bà con làng xóm đến nhà xem.

Tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, chuẩn bị cho trận đấu tối nay, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng cho biết đã nấu nồi nước chè để mời bà con, hàng xóm đến xem bóng đá. 

Ông Nguyễn Công Bảy, bố cầu thủ Công Phượng cũng gửi lời chúc đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi, đưa vinh quang về cho đất nước, đó là điều mà ông và người hâm mộ rất mong chờ.

Tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, bà Phan Thị Hà, mẹ của Xuân Mạnh cho hay để đón tiếp hàng xóm và người thân tới cổ vũ bóng đá, vợ chồng bà Hà đã làm thịt gà để chuẩn bị nồi cháo "chiêu đãi" các cổ động viên. "Tôi nhắc con trai hãy thi đấu bình tĩnh để góp công sức cùng đồng đội giành chiến thắng trước Syria. Mạnh nói rằng con sẽ cố gắng hết mình", bà Hà nói.

Nhóm PV

 

Thu gọn