Hàng nghìn người có mặt tại chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) từ đêm qua, tránh ùn tắc lúc khai hội sáng nay.

1h đêm, các bến thuyền đón khách vào chùa Hương chật kín khách đi trẩy hội. Nhiều người đã đến từ rất sớm để kịp lên chùa Hương lễ Phật đầu năm.

XEM CLIP:

Chị Lan Hương đi xe máy tối qua từ quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ: Tôi lên thuyền đi chùa từ lúc 2h sáng để tránh giờ cao điểm sẽ ùn tắc. Đi sớm thế này, đường thông thoáng hơn, cảnh vật trong đêm cũng rất tuyệt. 

{keywords}

{keywords}

Ngay từ 4h sáng đã có rất nhiều người dân lên thuyền để đi lễ 

XEM CLIP:

Tại động Hương Tích lúc 5h, hàng trăm người đã kịp có mặt để dâng lễ, cầu bình an.

{keywords}

{keywords}

 

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Rất đông người dân tới làm lễ cầu bình an từ tờ mờ sáng

 

{keywords}

{keywords}

Ai cũng mong nhận được những điều tốt đẹp nhất trong năm mới

 Nhiều người mệt mỏi vì đi lễ chùa từ sớm trong điều kiện mưa, lạnh.

{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Anh Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) cho biết, 8 năm nay đều đi lễ chùa Hương từ 2h30 sáng.

''Dù thời tiết mưa gió như hôm nay tôi cũng không ngại ngần gì cả, đến đây với lòng thành tâm khi đi lễ chùa để cầu may mắn cho gia đình'' - anh Linh nói.

Năm nào tôi cũng mong muốn đến lễ chùa đầu năm để lấy lộc. Theo anh Linh, công tác quản lý của năm nay rất nghiêm khắc, không có thuyền máy, tất cả chèo thuyền bằng tay nên yên tĩnh.

3h30 sáng tại Bến Đục có hàng trăm du khách thập phương lên đò vào Chùa Hương.

Theo Ban tổ chức lễ hội tổng lượng du khách trong 5 ngày từ mùng 1 đến mùng 5 Tết là gần 130 nghìn lượt du khách. Dự kiến trong ngày hôm nay con số này sẽ tăng mạnh.

{keywords}
Ảnh: Đình Hiếu
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Đình Hiếu

Bất chấp cơn mưa ngày càng nặng hạt, hàng ngàn du khách và phật tử thập phương đợi mưa chờ dự lễ hội. 

{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Đình Hiếu
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Ảnh: Đình Hiếu

Thượng toạ Thích Minh Hiền, Trụ trì Chùa Hương đánh trống khai hội chùa Hương 2018.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

Hà Nội: Biển người chen chân đi lễ sáng mùng 1 Tết

Hà Nội: Biển người chen chân đi lễ sáng mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết, trong khi đường phố thưa vắng, thì tại các đền, chùa lớn của Hà Nội đông nghẹt người đến cầu tài lộc đầu xuân.

Trở lại Sài Gòn sau Tết, hành khách ngủ gục giữa bến xe lúc 2h sáng

Trở lại Sài Gòn sau Tết, hành khách ngủ gục giữa bến xe lúc 2h sáng

Do các chuyến xe về bến Miền Đông từ 2h sáng khiến hàng trăm hành khách phải vật vờ nằm, ngồi chờ xe buýt, người thân đến đón.

Hết Tết, nghẹt thở trở lại Thủ đô

Hết Tết, nghẹt thở trở lại Thủ đô

Chiều tối mùng 5 Tết, ô tô, xe máy giành nhau từng chỗ trống, nhích vào TP Hà Nội, kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Biển người chen chúc khai hội chùa Hương

Biển người chen chúc khai hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương khai hội sáng nay. Mặc dù giá vé thắng cảnh năm nay tăng nhưng ngày khai hội vẫn hút hàng ngàn du khách đổ về.

 

Nửa đêm trẩy hội chùa Hương, chờ cáp treo 3 tiếng

Nửa đêm trẩy hội chùa Hương, chờ cáp treo 3 tiếng

Nhiều đoàn có mặt ở động Hương Tích từ 1h sáng 13/2 (mồng 6 AL) để dâng lễ và kịp dự khai hội chùa Hương vào buổi sáng.

Đoàn Bổng - Đình Hiếu