- Ngày 14 tháng Giêng âm lịch, trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đoạn trước cửa chùa Phúc Khánh, hàng nghìn người tập trung dưới lòng đường để dự lễ cầu an nhân dịp đầu năm mới.

XEM CLIP:

Lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh dự kiến diễn ra lúc 19h tối nay (14 tháng Giêng). Để đảm bảo an ninh, ngay từ chiều, công an quận Đống Đa đã cử hàng trăm chiến sĩ quây rào ngăn đường, hướng dẫn người dân tới dự lễ.

Trước thời điểm khai lễ khoảng 5h đồng hồ, bên trong chùa Phúc Khánh chật kín người ngồi. BTC phải chăng dây cho việc đi lại thuận tiện hơn.

 

01/03/2018 | 20:14

20h

Khóa lễ kết thúc, dòng người ùn ùn ra về.

XEM CLIP: 

 

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng

 

{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng

 

Thu gọn
01/03/2018 | 19:39

19h30

Thời tiết chuyển sang se lạnh, gió to nên nhiều người phải trùm kín áo hoặc đứng sát vào nhau ngồi nghe cầu an.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến
Thu gọn
01/03/2018 | 19:28

19h00

Khóa lễ bắt đầu, hàng nghìn người vẫn chưa có chỗ ngồi.

XEM CLIP:

{keywords}
Đoạn đường dài 300m dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở đông nghịt người. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Không còn một chỗ đứng ngồi
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Bài khấn cầu an được đọc trên loa, đến đoạn có phần thí chủ thì người dự lễ ngồi thiền, thành tâm khấn tên và địa chỉ của mình cùng gia đình
{keywords}
 

 

{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến
Thu gọn
01/03/2018 | 19:02

18h40

Người dân tràn kín đường trước cổng chùa trên đường Tây Sơn.

{keywords}

Ảnh: Quyết Thắng 

{keywords}
Đường Tây Sơn hướng đi Ngã Tư Sở không còn một chỗ trống. Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
 
{keywords}
Nghìn người ngồi tràn kín đường dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường

 

Thu gọn
01/03/2018 | 18:47

18h

Như mọi năm, tuyến đường Tây Sơn - Ngã Tư Sở ùn tắc hoàn toàn đoạn qua chùa Phúc Khánh vào chiều tối ngày 14 tháng Giêng.

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Các phương tiện khó di chuyển. Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Chị Huệ (40 tuổi, Tây Hồ) cho biết đã đi lễ nhiều năm và thấy sau mỗi khóa lễ, rác nhiều, công nhân và người dân dọn dẹp rất vất vả. Năm nay, chị tự in và phát những tờ A4 nhắc nhở người đi lễ không để lại rác. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Công tác bảo vệ an ninh, trật tư được thắt chặt. Trong ảnh: Chiến sĩ công an đứng trên cầu vượt phía ngoài chùa. Ảnh: Nhị Tiến

 

Thu gọn
01/03/2018 | 17:28

17h10

Cổng chính vào chùa đã bị đóng, người dân nháo nhác tìm chỗ ngồi phía ngoài đường.

XEM CLIP:

{keywords}
Cổng chính vào chùa đã bị đóng. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Những người đến từ chiều yên tâm có chỗ ngồi trong sân dự lễ cầu an. Ảnh: Quyết Thắng

 

{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
Thu gọn
01/03/2018 | 16:36

16h

Đồ lễ được đưa ra bên ngoài khu vực vỉa hè đường Tây Sơn, bên trong sân chùa Phúc Khánh đã chật kín, BTC phải căng dây để thuận tiện cho việc di chuyển.

{keywords}
Trước khóa lễ 4 tiếng bên trong sân chùa đã chật kín người. Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Căng dây ổn định chỗ ngồi cho người đi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng

 

{keywords}
Ảnh: Quyết Thắng
Thu gọn
01/03/2018 | 16:33

15h

Phật tử đã ngồi kín sân chùa, thời tiết khá ấm áp với nắng nhẹ nên nhiều người dân đã tranh thủ đến sớm để có chỗ cho buổi cầu an tối nay.

{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Đồ lễ đã được bày sẵn. Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Các phật tử chờ gần 5 tiếng đồng hồ đến buổi cầu an. Ảnh: Lê Anh Dũng

Lê Anh Dũng - Nhị Tiến - Quyết Thắng - Trần Thường

Thu gọn