- Sau sự cố vỡ đê Bùi 2, người dân thôn Nhân Lý khắc khoải chờ nước rút. Họ thiếu nước sinh hoạt, ăn nhờ cho qua bữa.

Thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) dường như bị cô lập sau sự cố vỡ đê Bùi 2. Nhiều nhà ở gần đê nước ngập gần đến nóc nhà. Người dân phải bỏ nhà cửa để tìm chỗ nương náu.

Đường dẫn vào thôn hôm qua nước vẫn ngập đến thắt lưng. Nhiều người tập trung ở đầu làng chờ đến lượt đi thuyền, mủng vào thôn.

{keywords}
Nhiều ngôi nhà chiều qua còn ngập đến nóc

{keywords}
Bèo, rác ngập khắp ngõ xóm

{keywords}

Chạy không kịp

Sau 2 ngày chống chọi với lụt lớn, khuôn mặt anh Nguyễn Văn Ngang (31 tuổi, ở thôn Nhân Lý) hằn rõ mệt mỏi. Anh nhớ lại: “Khoảng 7h tối 11/10, nước lũ lớn bắt đầu tràn vào thôn. Người dân trong thôn nháo nhác hò nhau chạy đồ đạc, đưa trẻ nhỏ lên khu vực cao. Nhà tôi cũng bị hư hỏng một số đồ đạc”.

"Dù được chính quyền địa phương thông báo về tình hình lũ liên tục nhưng nhiều nhà vẫn bất ngờ vì lũ quá lớn", anh Lê Văn Khang (39 tuổi, ở thôn Nhân Lý) kể. Nhà có trang trại nuôi 4.000 con gà đẻ trứng, 3.000 con vịt, 60 con lợn (30-40kg).

“Khi lũ dâng cao, chúng tôi hô hào người thân ra giúp chạy lợn, gà lên chỗ cao nhưng chỉ cứu được khoảng 1.000 gà đẻ, hơn 100 con vịt, 20 con lợn, còn lại đều bị chết, trôi đi hết”, anh Khang nói và nhẩm tính, thiệt hại của gia đình khoảng 400 triệu đồng.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Lợn, gà được đưa lên chỗ cao

Di chuyển bằng mủng, ăn nhờ cho qua bữa

Những ngày này, phương tiện duy nhất để đi lại ở thôn Nhân Lý là những chiếc thuyền, mủng.

“Chúng tôi không thể nấu nướng, hạn chế việc tắm giặt hết mức. Mọi người phải ăn mì tôm hoặc đi ăn nhờ ở nhà nào không bị ngập cho qua bữa”, ông Nguyễn Văn Miền (46 tuổi) nói.

{keywords}
Di chuyển trong thôn bằng thuyền

{keywords}
Mua từng bình nước lọc để sinh hoạt

Sáng 12/10, đoạn đê bao Bùi 2 (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) bị vỡ khoảng 15m khiến cuộc sống của người dân ở 3 xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến A bị ảnh hưởng.

Trong đó, xã Nam Phương Tiến A có khoảng gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, với gần 400 nhà ở vùng trũng bị ngập sâu. Thôn Nhân Lý và Nam Hai bị ngập nặng nhất.

{keywords}
Bữa trưa tạm bợ của một gia đình trên đê

Vào cuối giờ chiều 13/10, Bí thư xã Nam Phương Tiến Doãn Thế Tình cho hay, có khoảng 800 hộ bị ảnh hưởng, cô lập trong đó 400 nhà bị ngập nước. Trước mắt, mỗi gia đình vùng lũ được hỗ trợ 1 bình nước, 1 thùng mì tôm và 2 cây nến.

Về tình hình ở khu vực đê bị vỡ, Chủ tịch xã Hoàng Văn Thụ Lê Trung Hà cho biết: Đến cuối buổi chiều 13/10, nước tại khu vực bị vỡ không còn chảy nữa, mực nước hai bên đã bằng nhau.

Về khả năng nước rút đi, ông Hà đánh giá: “Nước rút phụ thuộc vào thời tiết”.

Hà Nội: Vỡ đê Chương Mỹ, ngàn dân vật lộn giữa dòng lũ

Hà Nội: Vỡ đê Chương Mỹ, ngàn dân vật lộn giữa dòng lũ

Một đoạn đê Bùi 2 (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị vỡ khiến hàng trăm nhà dân xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến chìm trong biển nước.

Mưa lũ chưa từng có: Vỡ hồ trạm bơm Gia Viễn, Ninh Bình

Mưa lũ chưa từng có: Vỡ hồ trạm bơm Gia Viễn, Ninh Bình

Mưa lũ dồn dập khắp Bắc Bộ và Bắc Miền Trung đã khiến ít nhất 40 người chết, 22 người mất tích.

Phút thoát thân, cứu sống vợ con nhờ đèn pin quên tắt

Phút thoát thân, cứu sống vợ con nhờ đèn pin quên tắt

“Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ động trời, trong tích tắc đất đá tràn vào nhà, tôi cố rút chân khỏi bùn đất, ôm vợ con chạy".

Chết đứng nhìn 4.000 con lợn chết trong nước lũ

Chết đứng nhìn 4.000 con lợn chết trong nước lũ

Bác sĩ Lê Xuân Trung kể, nước lũ lên nhanh khiến 4.000 con lợn của một trang trại ở nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa bị chết.

Bữa cơm cuối cùng của trưởng xóm bị vùi lấp khi giúp dân sơ tán

Bữa cơm cuối cùng của trưởng xóm bị vùi lấp khi giúp dân sơ tán

Trước khi vào xóm, nó nói mấy ngày nay mưa nhiều, sợ nước thác đổ mạnh nên phải vào giúp bà con sơ tán - bà Bùi Thị Lưng kể lúc chia tay con.

Nhị Tiến