- Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Thanh Hiền (20 tuổi, Vĩnh Long) mức án tử hình về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2014, trong thời gian làm chung tại một nhà hàng ở quận 5 (TP.HCM), Huỳnh Thanh Hiền quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Thạch Thị Huổi (32 tuổi). Để thể hiện tình cảm, Hiền thường điện thoại trò chuyện rồi hẹn chị Huổi đi chơi.

{keywords}
Bị cáo tại tòa. Ảnh: M. Phượng

Cũng thời gian này, Hiền biết chị Huổi chung sống như vợ chồng với anh Lý Chí Minh (40 tuổi) tại một nhà trọ ở quận 6.

Hàng ngày, thấy anh Minh thường chở chị Huổi đi làm nên Hiền nghỉ việc để tránh mặt người đàn ông này. Từ khi Hiền xin nghỉ việc, gã nhiều lần nhắn tin, đến tìm chị Huổi nhưng cô tránh mặt.

Tối 26/8/2014, biết tin chị Huổi sắp cưới, Hiền đến đợi trước nhà hàng chờ gặp để nói chuyện. Khi anh Minh chở chị Huổi từ nhà hàng đi ra, Hiền lái xe bám theo. Đến đầu hẻm rẽ vào nhà trọ, chị Huổi ra gặp Hiền để nói chuyện.

Tại đây, trong lúc hai bên phát sinh mâu thuẫn, Hiền đã rút dao đâm cô gái nhiều nhát. Với nhiều vết đâm chí mạng, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn. Hai ngày sau, anh ta tìm đến bệnh viện nơi chị Hiểu điều trị để tìm hiểu tình hình thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Hiền khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng