- Sáng nay, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo Bộ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty Mobiphone viếng nghĩa trang liệt sỹ Giao Bưu - Thông tin R (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Nghĩa trang liệt sỹ Giao Bưu - Thông tin R tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh là nơi an nghỉ của gần 300 liệt sĩ ngành Bưu điện đã anh dũng hy sinh trong thời gian kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam.

{keywords}
Nghĩa trang liệt sỹ Giao Bưu - Thông tin R 

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm anh linh các liệt sỹ ngành TT&TT nhân kỷ 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh sự hy sinh của các cán bộ công nhân viên ngành TT&TT trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới.

{keywords}
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đọc diễn văn tưởng niệm

"Đã có hàng vạn cán bộ công nhân viên ngành TT&TT theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bất khuất, kiên cường, dũng cảm vừa tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù, vừa tận tuỵ, sáng tạo xây dựng các tuyến đường thông tin trên khắp mọi miền đất nước, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt phục vụ Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

{keywords}
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thắp hương tưởng niệm anh linh các liệt sỹ

Đội ngũ trung kiên, cán bộ, chiến sỹ ngành Bưu điện đã làm nên kỳ tích anh hùng, quyết đem xương máu để “Nối mạch giao thông”, “Mở đường quyết thắng”, đảm bảo thông tin liên lạc “Nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

{keywords}

Bộ trưởng thắp hương tại mộ liệt sỹ

Bộ trưởng cho hay, với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần hy sinh vượt khó, tinh thần xả thân cứu nước, cán bộ công nhân viên ngành TT&TT đã cùng nhân dân cả nước tham gia chiến đấu, đưa đón cán bộ, vận chuyển vũ khí, thuốc men, đạn dược và tích cực chi viện cho các chiến trường.

Cán bộ công nhân viên ngành TT&TT luôn tâm nguyện: Cùng nhau giữ trọn lời nguyền, thề đem xương máu nối liền đường dây. Đó là lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

{keywords}
Phút tưởng niệm

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thay mặt lãnh đạo Bộ đề nghị các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, hội, hiệp hội trong toàn ngành phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công tác thương binh - liệt sỹ; đẩy mạnh lên phong trào thi đua sôi nổi đều khắp mang lại hiệu quả thiết thực.

{keywords}
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thắp hương tại bia tưởng niệm

"Trong buổi lễ trang trọng hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng tri ân những tình cảm thân thiết và sự giúp đỡ của các cấp ủy và chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên đã luôn tạo mọi điều kiện và góp phần vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị chăm sóc, trông coi phần mộ của gần 300 liệt sỹ nằm tại Nghĩa trang nơi đây luôn khang trang, sạch đẹp.

{keywords}
Thứ trưởng TT&TT Nguyễn Minh Hồng thắp hương tại mộ liệt sỹ

Tôi cũng xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên chức ngành TT&TT, xin hứa sẽ kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sỹ đã chuyển giao", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích tưởng niệm Khu căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam tại Chàng Riệc.

{keywords}
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng các cán bộ xem lại hình ảnh tư liệu về hoạt động của cán bộ chiến sỹ ngành TT&TT trong thời chiến

Tại đây, Bộ trưởng và đoàn đã được xem lại những thiết bị liên lạc của ngành Bưu điện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và biên giới Tây Nam.

Trước đó, tối 20/7, Thứ trưởng T&TT Nguyễn Minh Hồng đã trao gần 2 tỷ đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh.

Văn Bình