Một cuộc hỗn loạn đã xảy ra tại sân vận động Modibo Keita ở thủ đô Bamako, Mali làm 36 người chết hôm thứ Hai 21/2. Ở phần cuối bài giảng của lãnh tụ Hồi giáo Osman Madani Haidara, nhiều người chết và bị thương vì chen lấn để được tới gần xin ông ban phước.

TIN BÀI KHÁC


Theo thông tin của nhà chức trách, sân vận động Modibo Keita chứa được 25.000 chỗ ngồi và tại thời điểm đó, không có một ghế nào trống. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có 27 phụ nữ bị bệnh nặng đang chờ đợi với hy vọng việc ban phước của tvị lãnh tụ tinh thần sẽ giúp họ được khỏe mạnh.




Đưa các nạn nhân đi cấp cứu (ảnh: Allvoices)

Có khoảng 70 người khác cũng bị thương. Tại thời điểm xảy ra cuộc hỗn loạn, hàng trăm người đã bị xô đẩy, ép lên hàng rào sắt và bị chà đạp.




    Đám đông chen lấn trong sân vận động (ảnh: Allvoices)
Bảo vệ đã lập tức tới hiện trường và các dịch vụ cấp cứu cũng nhanh chóng tới hỗ trợ. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện Bamako.

Phương Linh (theo Telegraph)