Emma Egerton, 18 tuổi ở Sale, Greater Manchester, Anh đã chết ngay sau khi ăn món cà ri Ấn Độ do bị dị ứng với đậu phộng có trong món ăn này.
TIN BÀI KHÁCEmma bị dị ứng với đậu phộng từ khi lên 6. Tuy nhiên, gần đây cô bị mắc chứng cuồng ăn. Cô thường ăn uống quá độ đến mức bị nôn mửa. Tối ngày thứ Năm 18/11, Emma đặt một suất cà ri Ấn Độ giao tận nhà, vì bị cuồng ăn nên sau khi ăn xong cô mới biết trong món cà ri có chứa đậu phộng.
![]() |
|
| Emma Egerton được xem là một họa sĩ có triển vọng (Ảnh: Dailymail) |
Emma lập tức gọi cấp cứu và chỉ ít phút sau các bác sĩ đã có mặt. Tuy nhiên cô đã bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện ngay đêm đó. Bình thường, cô bé luôn mang theo mình một ống tiêm thuốc tự động nhưng đã không kịp phản ứng.
“Con bé bị bệnh này từ khi lên 6. Chỉ một hạt đậu phộng thôi cũng có thể giết chết nó. Hôm đó nó đói quá nên không kiểm tra kỹ xem món ăn có thành phần đậu phộng hay không. Từ trước đến nay chúng tôi đã luôn rất chú ý để bảo vệ con bé" - ông John Egerton, bố của Emma, cũng là thanh tra cảnh sát ở Greater Manchester cho biết.
”Con gái tôi rất thông minh. Nó luôn kiểm tra kỹ các món ăn nhưng có lẽ chứng cuồng ăn đã làm nó mất trí” – bà Serena Egerton, mẹ của Emma nói. Cô gái xấu số này đang là sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Xaverian, Manchester và được tiên đoán sẽ trở thành một họa sĩ có tài.
- Phương Linh (Theo Dailymail)
