Một bà lão 83 tuổi người Nhật đã may mắn thoát khỏi cơn sóng thần khủng khiếp hôm 11/3 đã tàn phá nước Nhật do biết nhanh chóng chạy trốn trên chiếc xe đạp của mình.

TiN BÀI KHÁC


Bà lão đó là cụ Tsuna Kimura, 83 tuổi. Hiện cụ Tsuna Kimura đang sống một mình ở thị trấn Ishinomaki, tỉnh Miyag. Ngay khi nghe thông báo về trận sóng thần đang ập đến và thấy nước đã ập đến ngôi nhà của mình, cụ Tsuna Kimura đã nhảy lên một chiếc xe đạp và cố gắng hết sức để đạp thật nhanh đến khu vực cao hơn.
 
Cụ bà Tsuna Kimura thoát khỏi sóng thần nhờ xe đạp (Ảnh: CNN)

Cụ Tsuna Kimura cho biết đó là kinh nghiệm của cụ sau khi phải đối mặt với biết bao trận động đất và sóng thần ở đất nước này. Và cụ Tsuna Kimura đã đến được nơi sơ tán an toàn. Còn ngôi nhà của cụ thì đã bị nhấn chìm và phá hủy bởi trận sóng thần khủng khiếp đó.
 
Phát biểu trên kênh CNN, cụ Tsuna Kimura cho biết: “Lúc đó, tôi nghĩ rằng cả nước Nhật có thể sẽ bị nhấn chìm trong nước. Tôi đã lấy xe đạp và cố gắng đạp thật nhanh đến nơi cao hơn và may mắn thoát nạn”.
 
  •  Thu Hằng (Tổng hợp)