Phát hiện cháu nội lén lấy tiền đi chơi game và bỏ học, bà Nguyễn Thị Trí
Hằng phạt bằng cách cởi trần truồng, xích chân và đi khắp khu phố bằng đầu gối.
TIN BÀI KHÁC
Những điềm báo trước thảm hoạ ở Nhật?
Làng ‘mồ côi vợ’ ở Lào Cai
Vụt liên tiếp vào đầu nạn nhân để cướp xe SH
Chết do cua cắp tay
Dân đổ xô đi đào gỗ trắc tiền tỉ
Nghịch cát, 3 bé trai bị vùi chết
Làng ‘mồ côi vợ’ ở Lào Cai
Vụt liên tiếp vào đầu nạn nhân để cướp xe SH
Chết do cua cắp tay
Dân đổ xô đi đào gỗ trắc tiền tỉ
Nghịch cát, 3 bé trai bị vùi chết
Sáng 3-4-2011, một bạn đọc số điện thoại 0974117… báo tin vụ hành hạ trẻ em đang diễn ra ở hẻm 429 đường Nguyễn Kiệm (phường 9, quận Phú Nhuận - TP.HCM).
Theo phản ánh của người dân, bà Nguyễn Thị Trí Hằng, sinh năm 1960, nhà ở số 38/7A đường Đỗ Tấn Phong (khu phố 2, tổ 24, phường 9, quận Phú Nhuận) “dạy” cháu nội là em Quảng Thanh Hưng (SN 2000) bằng cách cởi trần truồng, bắt cháu đi khắp khu phố bằng hai đầu gối.
![]() |
|
Hẻm 429, nơi em Hưng bị bà nội bắt đi bằng đầu gối |
Bà Nguyễn Thị Hương, ngụ ở tổ 24, phường 9, quận Phú Nhuận bức xúc kể lại: “Thấy cháu Hưng bị bà Hằng hành hạ như thế, chúng tôi có ra khuyên can bà nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai và bảo cháu của bà, bà có quyền dạy. Những lúc cháu Hưng bị đau đi không nổi bà lại cầm roi đánh. Chúng tôi có hỏi, sao bà lại dạy cháu như thế, bà nói nó lì quá phải làm như vậy mới nhớ và còn thách thức chúng tôi gọi công an”.
40 phút sau khi sự việc xảy ra, Công an phường 9, quận Phú Nhuận đã đến đưa bà Hằng và em Hưng về phường làm việc.
Theo một công an phường 9, quận Phú Nhuận cho biết: “Bà Hằng khai chỉ dọa cháu nội cho sợ. Hiện chỉ lấy lời khai của bà Hằng và cho bà về nhà”.
Được biết, em Quảng Thanh Hưng sống với bà Hằng từ nhỏ. Bố mẹ ly dị nhau, mẹ về quê, ba em Hưng đi lấy vợ khác.
(Theo Người lao động Online)
