Đứng chơi vơi trên cột sắt cao chừng 6m và đòi nhảy xuống đất tự tử, người phụ nữ này đã khiến lực lượng chức năng rất vất vả để giải cứu.

Vụ việc xảy ra vào chiều qua (Ngày 22/4), nhiều người dân đã hốt hoảng khi thấy một phụ nữ chừng 30 tuổi leo lên chiếc cột sắt cao hơn 6 mét trong Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà (ngõ 209, Trường Chinh, Hà Nội). Đáng nguy hơn, là người này còn đòi nhảy xuống đất tự tử.

Liều lĩnh đứng trên cột sắt chới với (Nguồn: VnExpress).

Người phụ nữ này khá gầy gò, mặc quần jean và áo thun màu đen liên tục kêu gào trên cột sắt cao chới với khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 quận Thanh Xuân cùng lính cứu hỏa được điều động đến để giải cứu. Sợ người phụ nữ này nghĩ quẩn, cảnh sát cứu hỏa đã phải lắp đặt đệm hơi ở dưới chân cột sắt. Do tâm lý nạn nhân bất ổn nên lực lượng chứng năng chỉ dùng biện pháp khuyên nhủ nhẹ nhàng để nạn nhân leo xuống. Tuy nhiên, mọi biện pháp đều bất lực, rồi cô ta đột ngột nhảy xuống mái tôn và bỏ chạy thục mạng.

Lực lượng chức năng đã phải vất vả để giải cứu (Nguồn: Dân trí)

Cảnh sát đã phải leo lên mái nhà từ nhiều phía để quây bắt người phụ nữ và đưa lên xe về trụ sở.

Vụ việc này đã thu hút sự tò mò rất nhiều người dân trong khu vực.

Châu Lan (Tổng hợp)