Trong lúc đào ao, một người đàn ông tại Áo đã tình cờ đụng phải một kho báu chôn cất hàng trăm món đồ trang sức giá trị có niên đại từ thời Trung cổ.

TIN BÀI KHÁC


Các nhà chức trách nước này mô tả sự việc như một câu chuyện cổ tích thần kỳ. Bộ Phụ trách cổ vật quốc gia Áo cho biết kho báu bao gồm 200 chiếc nhẫn, trâm cài tóc, cúc áo, thắt lưng được chế tác tinh xảo, ngoài ra còn có vàng, bạc, khảm ngọc trai, hóa thạch san hô và các đồ trang trí khác.

Chiếc trâm cài tóc được tìm thấy trong kho báu
Theo khảo sát, số báu vật này có niên đại khoảng 650 năm tuổi và đang chờ đánh giá để xác định tổng giá trị.

Tạp chí tuần Profil cho biết, người đàn ông tìm ra kho báu này xin được giấu tên và chỉ được biết đến là Andreas K. ở Wiener Neustadt, phía nam thủ đô Vienna. Ông cho biết, tình cờ phát hiện ra khó báu trên khi tiến hành đào đất, nới rộng cái ao nhỏ sau vườn.

Tạp chí này cũng cho biết, ông Andreas K. không yêu cầu nhà chức trách phải trả tiền nhưng đề nghị bảo lưu toàn bộ số cổ vật này để trưng bày tại viện bảo tàng quốc gia.

Thiên Thư (Theo Globalnews)