Khoảng 4 giờ sáng nay, 23/5, nạn nhân cuối cùng của tàu Dìn Ký là cháu Phạm Xuân Khánh đã được tìm thấy trong một góc khuất của "con tàu ma".

Trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Võ Đức Thành, Phó chỉ huy - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, cho biết đã tìm thấy thi thể cháu Khánh vào lúc 4 giờ sáng trong một góc khuất của khoang tàu Dìn Ký.
 
Theo ông Thành, lúc đó, thủy triều rút nên thợ lặn mới chui được vào tàu và tìm thấy cháu Khánh trong góc kẹt của khoang máy. Như vậy, cháu Khánh đã bị rơi thẳng từ tầng hai xuống khoang máy.


Thi thể cháu Khánh mắc kẹt trong khoang máy của tàu Dìn Ký. Ảnh: NLĐO 

Hiện nay, thi thể của cháu Khánh đang được khám nghiệm. Sau khi hoàn tất sẽ bàn giao cho gia đình đưa đi an táng tại một nghĩa trang ở Bình Dương.

Cháu Phạm Xuân Khánh (9 tuổi) là con ruột của ông Phạm Xuân Long và bà Phạm Thị Hường. Cháu cùng cha và mẹ kế lên tàu Dìn Ký ăn sinh nhật vào tối 20/5 và gặp nạn. Người mẹ kế - chị Trần Thị Thu Hà - cũng tử vong trong lúc đang mang thai.

Trong khi đó, tàu Dìn Ký đã được đưa lên khỏi mặt nước 2/3 thân tàu. Dự kiến trong ngày 24-5 sẽ trục vớt xong.

(Theo Người lao động)