Giáo sư Qiu Daneng ở trường Cao đẳng Y Rende, Đài Loan đã chôn sống các sinh viên để dạy họ sự quý giá của cuộc sống.

 

Phương pháp khác thường này được sử dụng khá hiệu quả. Các sinh viên được viết lời trăn trối, mặc quần áo liệm và đặt vào trong một quan tài. Sau đó, người ta sẽ hạ quan tài này xuống huyệt và các sinh viên được trải nghiệm cái chết trong khoảng 10 phút.

 

 Một sinh viên được chôn sống (nguồn: odditycentral)

 

“Dù chỉ là 10 phút, nhưng đó là một trải nghiệm rất quý giá đối với các sinh viên” – giáo sư Qiu Daneng cho biết.

 

Còn Xiao Lin, một sinh viên vừa được chôn sống thì nói rằng: “Khi được rời khỏi quan tài, tôi thấy như mình vừa tái sinh. Tôi thực sự thấm thía rằng cuộc sống này quý giá vô cùng”.

 

Phương Linh (theo Odditycentral)