Một bức thư tình gửi cho một sinh viên đại học người Mỹ đã bị thất lạc suốt hơn 50 năm qua.

TIN BÀI KHÁC

Trường Đại học California đang chuyển bức thư tình đã bị thất lạc suốt hơn 50 năm cho ông Muhammad Siddeeq (74 tuổi), đang sống tại nhà riêng ở TP. Indianapolis (bang Indiana, Mỹ). Bức thư này được người bạn gái - sau đó đã trở thành vợ - của ông Siddeeq gửi cho ông vào tháng 2/1958.

Bức thư tình bị thất lạc suốt 53 năm (Ảnh: Reuters)

Nhưng trong suốt hơn 50 năm qua, bức thư đã bị thất lạc. Bức thư này chỉ được gửi đến Trường Đại học California vào tuần trước. Bạn bè và những thành viên trong gia đình ông Siddeeq đã biết được thông tin về bức thư thất lạc có tên khai sinh của ông, được sử dụng khi ông Siddeeq còn học ở Trường Đại học California. Bức thư trên có đoạn: “... Em nhớ anh nhiều và yêu anh ngàn lần hơn thế. Anh viết cho em sớm nhé! Vonnie".

Ông Siddeeq cho biết trên tạp chí Pittsburgh Tribune-Review (Mỹ) rằng, ông có cảm xúc lẫn lộn về bức thư trên. Còn bà Vonnie thì từ chối nói về điều này với báo chí. Tuy nhiên, ông Siddeeq và bà Vonnie hiện đã ly hôn.

Thu Hằng (Theo Telegraph)