Một người đàn ông Mỹ đã giết chết bạn gái rồi giấu xác nạn nhân dưới giường ngủ của mình trong suốt hai tháng.


TIN BÀI KHÁC


Erik Grumpelt (35 tuổi, sống tại bang Arizona), khai với cảnh sát rằng, sau khi nghe cô bạn gái thú nhận đã ngủ với những người đàn ông khác ngay trên chiếc giường ngủ của họ, anh ta đã tức giận và dùng đầu gối thúc liên tiếp vào bụng dưới của nạn nhân. Sự việc xảy ra vào ngày 19/5.

Sau khi hành hung bạn gái, Grumpelt đi ra ngoài và một lát sau anh ta trở lại thì phát hiện bạn gái đã ngừng thở. Grumpelt khai đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho bạn gái trong khoảng 30 phút nhưng không thành công. Sau đó, vì hoảng sợ anh ta không báo cho cảnh sát mà đặt thi thể nạn nhân dưới gầm giường ngủ của mình.
Erik Grumpelt. (Ảnh: Daily Mail)

Grumpert đã cố gắng che giấu mùi hôi bằng cách sử dụng chất làm thơm phòng và thảm. Thi thể của nạn nhân cũng được bọc kín cho đỡ mùi. Mãi đến hôm 25/7, thi thể của cô Malinda Raya (39 tuổi, bạn gái của Grumpelt) mới được phát hiện dưới một tấm chăn trên sàn phòng ngủ, trong tình trạng đang phân hủy.

Grumpelt thừa nhận đã giết bạn gái và sống với xác chết đang phân hủy trong phòng của mình trong hơn hai tháng qua. Trước hôm cái xác được phát hiện, Grumpert đã nói với bố mình rằng anh ta đã giết chết bạn gái. Bố của Grumpert đã tìm thấy xác của cô Malinda Raya trong phòng ngủ của anh ta và đã báo cho cảnh sát.

Grumpert vốn là một người nghiện thuốc phiện. Hiện anh ta đang bị giam giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Thu Hằng (Theo Daily Mail)