“Không hiểu sao mà lớp bạn diễn của Hùng, từng “nổi danh” một thời như Việt
Trinh, Diễm Hương, Thu Hà và cả Lý Hùng đều trục trặc trong tình duyên. Đáng lẽ
ông trời phải thương và ban phước chứ…
“Không hiểu sao mà lớp bạn diễn của Hùng, từng “nổi danh” một thời như Việt
Trinh, Diễm Hương, Thu Hà và cả Lý Hùng đều trục trặc trong tình duyên. Đáng lẽ
ông trời phải thương và ban phước chứ…”
42 tuổi, vẫn đam mê diễn xuất như ngày đầu tiên mới bước vào nghề và vui vẻ hồn
nhiên như cậu bé 16 tuổi năm nào bước chân vào làng giải trí, đó chính là diễn
viên điện ảnh Lý Hùng.
Trò chuyện với anh bây giờ mới nhận ra, anh hoàn toàn khác với Lý Hùng trong
những vai diễn thuở đôi mươi với: Thăng Long đệ nhất kiếm, Phạm Công- Cúc Hoa,
Nước mắt học trò… Bởi với những vai diễn đó, có một Lý Hùng trầm tư, kiệm
lời hay hào hoa, phong nhã, nhưng Lý Hùng ngoài đời vừa dễ gần, cởi mở vừa hay
nói, hay cười và giản dị.
Dù ở tuổi tứ tuần, Lý Hùng vẫn giữ được phong độ
Anh vui vẻ thổ lộ: “Đợt vừa rồi Hùng ra Hà Nội, đi qua phố cổ, khu Nhà thờ Lớn,
thấy có mấy bác chở xe xích lô nhận ra Hùng và reo lên: Lý Hùng, nhìn vẫn ngon.
Hùng về hỏi mọi người, người Hà Nội nói Lý Hùng ngon là thế nào. Khi biết Hùng
được đánh giá là vẫn phong độ, vẫn trẻ trung thì Hùng vui lắm, xem như đó là lời
động viên dành cho mình rồi”.
- Có khi nào đứng trước gương anh cảm thấy mình già nua và chán ngán chưa?
Hùng chưa bao giờ bị rơi vào cảm giác đó bởi Hùng luôn luôn có một chế độ ăn
uống, tập luyện thể thao và sinh hoạt phù hợp để giữ gìn sức khỏe và duy trì sự
trẻ trung. Hùng rất thích chơi tennis.
Nếu Hùng không có ý thức và đam mê nghề nghiệp của mình, có lẽ, ở tuổi này, Hùng
đã trở thành một người đàn ông béo mập hoặc bụng phệ mất rồi.
- Việc rèn luyện, giữ gìn phong độ có bao giờ trở thành một áp lực với anh nhất
là khi ở tuổi tứ tuần, anh vẫn còn là một chàng trai độc thân?
Cái gì đã là thói quen thì muốn bỏ nó cũng khó chứ đừng nói nó trở thành áp
lực với mình. Nhưng quả thật, việc tình duyên trắc trở, muộn mằn thì mới nghe
hỏi tới thôi, Hùng đã cảm thấy buồn rồi.
Lý Hùng không phải là người hay than thở, hay kể lể về những nỗi niềm riêng tư
nhưng Lý Hùng cũng như bao nhiêu người khác, nhất là ở tuổi này, rất mong có một
mái ấm gia đình. Dẫu đã từng đi qua chuyện tình yêu, nhưng thật buồn khi bạn hỏi
chuyện hôn nhân mà duyên nợ vẫn chưa tới với Lý Hùng.
Anh vui tính, dễ gần và nói nhiều chứ không trầm tính như những nhân vật anh đảm
nhận trong phim
- Từ xưa, khi mới 16 tuổi cho tới lúc nổi tiếng như cồn, Lý Hùng vẫn được coi là
một chàng trai ngoan, lễ phép; cho tới bây giờ, so với lớp diễn viên từng “làm
mưa, làm gió” trên màn ảnh rộng như: Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Diễm Hương,
Việt Trinh, Thu Hà, Mộng Vân thì dường như anh là người dường như không có
scandal trong tình ái. Có bao giờ anh tự hỏi vì sao duyên phận của anh vẫn chưa
an bài?
Điều này thật khó giải thích nhưng ông trời như không thấu hiểu lòng người và
Lý Hùng cũng không biết vì sao những người hồng nhan lại bạc phận. Như những
người bạn cùng trang lứa với Hùng kể trên họ đều là những người tài sắc, yêu
nghề và đam mê với lựa chọn nghệ thuật, đáng ra họ phải được hưởng phước lành
nhưng sao lại khó có được hạnh phúc trọn vẹn đến vậy? - Với những mỹ nhân nổi tiếng cùng thời với anh như mấy chị kể trên, đã lúc
nào anh thấy rung động trước họ?
Không biết có phải do bọn Hùng coi nhau như anh em, học với nhau, biết về nhau
quá rõ không mà không thể yêu nhau được. Với Thu Hà, Diễm Hương và cả Việt Trinh
mà Hùng mới gặp lại vừa qua, Hùng rất yêu mến và từng có những cảnh hôn nhau mùi
mẫn, cũng rung động trong phim nhưng bước ra khỏi nhân vật thì lại trở về trạng
thái bình thường.
- Chẳng lẽ với anh, các chị ấy không đẹp hoặc không quyến rũ?
- Không phải vậy, nếu không nói là Hùng thương mến mấy người đó như người trong
nhà. Như Việt Trinh đó, cô ấy không những đẹp mà còn giỏi quá trời. Hùng là đàn
ông mà thấy đi diễn không đã cực rồi, làm đạo diễn còn cực khổ hơn mà sau một
thời gian vắng bóng, Việt Trinh còn đảm nhận tất cả những vai trò trên. Một mình
Việt Trinh phải gồng gánh, lo toan cho gia đình, cô ấy còn đóng phim, tham gia
các sự kiện và đảm nhận cả vai trò đạo diễn. Nếu không “máu” nghề, chắc Trinh
không làm được nhiều việc như vậy. Hùng nói với Trinh rằng: Thôi, hãy cố gắng
lên em à, miễn là mình có đam mê và được sống với đam mê của mình, thế là đủ lắm
rồi. - Dường như ở ngoài đời thường anh rất khác với hình ảnh nhân vật mà anh từng
thể hiện trong phim?
- Quả thật là như vậy. Bởi không ít người cho rằng, khi xem phim, tưởng Lý Hùng
khó gần, có những vai diễn thì lầm lỳ, kiên định, có vai lại lạnh lùng đào hoa,
có vai hòa hoa bóng bẩy, com- lê, xe xịn… Nhưng Lý Hùng ngoài đời thường rất vui
vẻ, hòa đồng. Khi đang nói chuyện với bạn, Lý Hùng mặc áo thun, quần sóoc, đi
dày thể thao.
Hùng chỉ ăn mặc trịnh trọng trong những dịp lễ tết hay tham gia vào các cuộc
tiệc tùng. Bình thường, Lý Hùng thích ăn mặc giản dị, quần bò, áo phông.
- Với vai trò mới, làm giám khảo chương trình “Hãy xem tôi diễn” sắp được phát
sóng trên truyền hình, anh có tiêu chí riêng khi lựa chọn các diễn viên tương
lai?
- Ban giám khảo không chỉ có Lý Hùng, Việt Trinh mà gồm có 5, 6 người, cả đạo
diễn, nhà biên kịch, diễn viên…cùng hợp ý kiến nhau lại để tìm được thí sinh
xứng đáng. Tuy nhiên, với riêng Hùng, Hùng thích chọn những người tài sắc vẹn
toàn. Có thể có những em do run hoặc không có cơ hội thể hiện năng khiếu của
mình thì bằng kinh nghiệm trải qua hơn một trăm bộ phim rồi, Hùng sẽ giúp các em
bộc lộ khả năng đó.
Hùng cũng thích những gương mặt cá tính, có thể các em không có gương mặt đẹp,
thể hình chuẩn nhưng có biệt tài Hùng sẽ chọn.
Hình ảnh mới nhất của Lý Hùng bên Việt Trinh
- Điều anh thích thú nhất khi tham gia làm giám khảo chương trình này là gì?
- Khi gặp lại Việt Trinh, Lý Hùng rất vui. Chương trình cũng có những điểm mới
lạ: các giám khảo sẽ cùng thí sinh về tận quê hương họ, cùng tìm hiểu thực tế về
đời sống qua những chuyến dã ngoại như vậy. Chương trình chưa phát sóng nhưng
Hùng cảm thấy rất thích thú.
- Nếu có điều gì đó cần gửi gắm tới những bạn trẻ yêu nghệ thuật, muốn tiếp cận
và tham gia vào lĩnh vực này, anh sẽ nói gì?
- Hãy mạnh dạn tìm cơ hội và thể hiện bản thân qua cơ hội đó, nộp hồ sơ tham gia
vào chương trình “Hãy xem tôi diễn” cũng là một cơ hội cho các bạn trẻ. Song
Hùng muốn nói với các bạn ấy rằng, nghệ thuật là gian khổ chứ không hào nhoáng
như người ta thấy. Để nói là kiếm tiền bằng nghề diễn cũng không phải dễ dàng,
bởi ngoài khả năng ra, người nghệ sĩ phải tập luyện, rèn thể hình, trau dồi kiến
thức, tìm kiếm các hợp đồng mới. Ví dụ như bọn Hùng, khi tham gia vào bộ phim
dài tập nào đó, cũng mất thời gian đầu tư cho nó:nghiên cứu kịch bản, lăn lộn
trên trường quay những ngày nắng nôi, mưa gió.
Bên cạnh đó, người nghệ sĩ còn phải đối diện với những tin đồn, với sự cạnh
tranh khốc liệt trong nghề, hay những chuyện lùm xùm như từ trên trời đổ xuống
mà lý do là xuất phát từ sự yêu ghét của bạn nghề hoặc của khán giả…
Bản thân Lý Hùng chưa phải đối diện với những vấn đề như vậy, đó cũng là một may
mắn, nhưng đấy là những vấn đề “tất- lẽ- dĩ- ngẫu” mà giới nghệ sĩ phải đối diện.
Bởi vậy, khi bạn thực sự đam mê hãy “dấn thân”.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! (Theo VTC News)