Một bé gái 13 tuổi người Nhật Bản đã tử vong do ngạt thở trong khi đang làm lễ trừ tà.

TIN BÀI KHÁC

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ ông Atsushi Maishigi (50 tuổi, ở tỉnh Kumamoto) và một thầy cúng tên Kazuaki Kinoshita (56 tuổi). Hai người bị cáo buộc gây thương tích dẫn đến cái chết của cô bé Tomomi Maishigi (13 tuổi, con gái của ông Atsushi).

 
Căn phòng, nơi diễn ra lễ trừ tà. (Ảnh: Dailychilli)

Thay vì đến các trung tâm y tế, ông Atsushi đã “chữa trị” tình trạng thần kinh không bình thường của con gái bằng cách mời thầy cúng. Ông thầy cúng Kazuaki phán rằng cô bé bị ma ám và cần phải “trừ tà” thì mới chữa khỏi.
 
Cảnh sát cho biết, vào đêm 27 tháng 8, cô bé tội nghiệp Tomomi đã bị bố đẻ và thầy cúng Kazuaki trói chặt vào ghế. Sau đó, hai người ra sức dìm đầu Tomomi xuống nước, với mục đích đuổi “linh hồn quỷ dữ” ra khỏi cơ thể cô bé.

Chỉ đến khi Tomomi không còn sức vẫy vùng, rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, mẹ cô bé mới phát hoảng đưa con vào viện. Cô bé Tomomi đã tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau.

Thu Hằng
(Theo Dailychilli)