- Từ một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, hành xử nóng giận của một số người đã dẫn tới những vụ án mạng nghiêm trọng, để lại hậu quả đau lòng cho những người còn sống. Giá như họ hóa giải mâu thuẫn bằng thái độ thiện chí hơn…


TIN BÀI KHÁC


Giết vợ vì lau bàn thờ bằng chổi quét nhà

Chiều ngày 17/6/2010, án mạng xảy ra tại nhà của Nguyễn Văn Thiện, (SN 1970) và người vợ là chị Võ Thị Đường (SN1974) ở Thanh Chương, Nghệ An khiến nhiều người hàng xóm không khỏi xót xa. Khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân chạy vào nhà thì đã thấy chị Đường nằm bất động trên vũng máu, còn tên Thiện bỏ chạy khỏi nhà.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận, trước thời điểm xảy ra án mạng vài phút, chị Đường có dùng chổi quét nhà để dọn dẹp trên bàn thờ tổ tiên. Thấy vậy Nguyễn Văn Thiện tỏ ra không hài lòng, tức tối liền dùng dao chém nhiều nhát vào vợ lúc chị đang ngồi hóng mát ngoài sân. Mặc dù được người dân cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó. 

 Nhiều người dân đã rất đau lòng trước cái chết oan uổng của chị Đường (Nguồn: Công an Nghệ An)

Va quyệt xe và “văn hóa nói chuyện bằng nắm đấm”

Xung đột do va quyệt xe hiện nay xảy ra rất phổ biến, thay vì một câu xin lỗi và một thái độ vị tha thì họ lại quay ra tìm lí lẽ bằng những ngôn ngữ tay chân hung hãn.

Nhiều người dân có mặt tại vụ xô xát ngày 17/2/2010 ở Yên Mỹ, Hưng Yên đã không khỏi cảm thấy bất bình về cách cư xử côn đồ của kẻ bị quẹt xe. Không chấp nhận lời xin lỗi của người vi phạm, chúng đã gây sự rồi đánh người ngay giữa ban ngày.

Nạn nhân Lương Đình Hoan tại Bệnh viện (Nguồn: Giadinhnet)

Tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày, anh Lương Đình Hoan (SN 1975) và anh trai là Lương Đình Khôi (SN 1973, Tân Việt, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) có va chạm xe máy với Đỗ Văn Tuân (cùng xã). Mặc dù anh Hoan và Khôi đã xin lỗi nhưng Tuân bất ngờ rút lưỡi lê giấu trong người đâm anh Khôi gục ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Đỗ Văn Tùng (em trai Tuân) lao đến dùng gạch đánh vào đầu và rút dao đâm vào người anh Hoan.

Hành vi của anh em Tuân, Tùng, Toàn rất hung hãn, côn đồ, coi thường tính mạng của người khác.

Tại thời điểm ấy, có rất nhiều người dân chứng  kiến nhưng trước thái độ hung hãn của anh em Tuân không có ai dám vào can ngăn. Vụ việc chỉ dừng lại khi họ thấy những nạn nhân bê bết máu và ngục xuống. Sau đó chúng bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cháu bắn chết chú họ vì cái vỏ chai bia

Những mâu thuẫn trong gia đình không được hóa giải, đến khi chỉ có một lí do nhỏ cũng khiến họ nhẫn tâm “xuống tay” với người thân của mình. Đó là hệ quả tất yếu của những uất ức đã tích tụ từ lâu.

Tối ngày 28/11/2010 vừa qua, tại phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trần Kiều Hưng (SN 1976, ở phường Đại Kim) đã bị người cháu họ Nguyễn Việt Trung (SN 1982) dùng súng bắn chết. Sau khi gây án, Trung cùng anh trai là Nguyễn Minh Đức (SN 1978) đã tới cơ quan chức năng để đầu thú.

Hai hung thủ và hung khí trong vụ sát hại chú ruột (Nguồn: ANTD)

Tuy có họ hàng, nhưng từ lâu nay giữa anh Hưng và gia đình Đức, Trung có mâu thuẫn trong sinh hoạt. Khoảng 18h ngày 28/11, anh Hưng đi uống bia về có ném vỏ chai bia sang sân nhà của 2 anh em Đức, Trung. Lúc này, Nguyễn Minh Đức đang ở trong nhà nhìn thấy, đã chửi nhau với anh Hưng. Trong khi hai bên đang lời qua, tiếng lại thì Trung chạy về nhà lấy khẩu súng săn bắn đạn tự tạo rồi hai anh em hung hãn chạy sang nhà anh Hưng. Tại đây, Trung đã dùng súng bắn 1 phát trúng vào cổ làm Hưng chết tại chỗ.

Những xích mích đã có từ lâu chỉ chờ có một lí do họ đã lao vào “xử” nhau. Chuyện ném vỏ bia sang nhà chỉ đơn giản là giọt nước nhỏ tràn chiếc ly mâu thuẫn này. Cái giá phải trả cho những hành vi côn đồ ấy là những mạng người oan uổng và những phần đời còn lại mỏi mòn sau song sắt.

Nhưng dường như xu hướng bạo lực này vẫn chưa chịu dừng lại, những án mạng xuất phát từ mâu thuẫn không đáng có đang gia tăng. Nhiều người tỏ ra lo ngại, đây là những hành động coi thường pháp luật và cũng là biểu hiện của nếp sống không lành mạnh trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Lê Ngọc (tổng hợp)