Bị ông chủ khách sạn thường xuyên chửi mắng, Cửu đem lòng thù hận. Để trả thù, anh ta đã ra tay sát hại dã man con ông chủ rồi hất xác xuống hố sâu.

TIN BÀI KHÁC

Chiều 13/11, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Cửu (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai, là sinh viên năm cuối Trường Đại học Quy Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Người mà Cửu sát hại là cháu Nguyễn Việt Dũng (SN 2003, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn).

Hung thủ Đặng Văn Cửu được công an dẫn giải để chỉ nơi vứt xác cháu bé. (Ảnh Pháp luật TP.HCM)

Theo điều tra ban đầu, ngoài giờ học, Cửu nhận làm thêm tại khách sạn do anh Nguyễn Việt Cường (cha của cháu Dũng) làm chủ. Theo lời khai của Cửu, trong quá trình làm việc, do bị anh Cường thường xuyên chửi bới nên Cửu nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 11/11, Cửu được chủ nhờ đến trường đón cháu Dũng. Tuy nhiên, trên đường chở cháu Dũng về nhà, anh ta đã chở cháu vào khu du lịch Ghềnh Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn). Tại đây, Cửa lấy dây thun trói cháu Dũng lại, dùng đá đập vào đầu cho đến chết rồi hất xác xuống hố sâu. Sát hại cháu Dũng xong, Cửu về thông báo không thấy cháu.

Gia đình cháu Dũng tưởng ai đó bắt cóc cháu nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng và đăng lên phương tiện thông tin đại chúng. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Định xác định đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Tiến hành rà soát đối tượng cũng như làm rõ các mâu thuẫn của gia đình nạn nhân, cơ quan công an đặt nhiều nghi vấn nhất vào Đặng Văn Cửu. Đến chiều 13/11, biết không thể che giấu được nữa, Cửu đã khai nhận hành vi tàn ác của mình.

Chiều 13/11, Cửa đã được đưa đến hiện trường nơi anh ta gây án để chỉ xác cháu Dũng. Hiện Công an Bình Định đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Đặng Văn Cửu về hành vi giết người.

Thu Hằng (Tổng hợp)