- Sau nửa tháng mất tích kể từ khi cầm 20 cây vàng đi bán, cụ bà Trương Thị Lê ở khu Hòa Bình, Đà Lạt đã được tìm thấy bên bờ suối trong tình trạng đang phân hủy.


TIN BÀI KHÁC
Con trai giết mẹ, cắt nhỏ xác bỏ vào tủ lạnh
Bắt giam một đối tượng chống phá Nhà nước

Vợ "nhà báo bị đốt" thua bạc 1,5 tỷ đồng

Chiều qua (7/2), một người đi đường trong lúc dừng chân tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đột nhiên phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy ở dưới khe suối gần Quốc lộ 723.

Ngay lập tức, cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường và tiến hành xác minh, khám nghiệm. Nạn nhân sau đó được xác định là cụ Trương Thị Lê, 74 tuổi, trú tại đường Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình nạn nhân cũng đã dễ dàng khẳng định được đó là xác của cụ Lê qua một dấu vết riêng ở ngón chân và quần áo cụ Lê mặc ngày bị mất tích.

Tối cùng ngày, cơ quan công an 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã bàn giao thi thể của cụ Lê cho gia đình để đưa về lo mai táng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, với tình trạng phân hủy thì khả năng nạn nhân đã chết trước đó một tuần, trên cơ thể có những vết bầm tím. Quan sát hiện trường, cơ quan công an cũng xác định đây có thể không phải là hiện trường duy nhất của vụ án vì không thấy có dấu vết của vụ án mạng.

Trước đó, sáng 24/1, cụ Trương Thị Lê - làm nghề buôn bán vàng tự do 30 năm nay - đã đem theo 20 cây vàng đi giao dịch với một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Gia đình nghĩ cụ Lê đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này nên không cử người đi cùng. Tuy nhiên, bị kịch xảy ra khi chỉ 30 phút sau gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với cụ Lê.

Liên tục những ngày sau đó, gia đình đã phối hợp với các ngành chức năng để tìm kiếm cụ Lê nhưng hoàn toàn vô vọng. Cho đến hôm qua (7/2), thi thể cụ Lê được tìm thấy bên bờ suối.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ án.

P.A