Ông Harry Ward, 88 tuổi ở Bristol, nước Anh và bà Doris, vợ của ông luôn sử dụng chiếc thiệp Valentine ông đã mua từ 70 năm trước để cùng chúc nhau nhân ngày lễ Tình nhân.

Vào ngày 14/2/1941, ông Harry Ward phải lên đường nhập ngũ. Ông gửi cho người yêu của mình một chiếc thiệp Valentine và khá tự tin rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Cặp đôi này đã hẹn hò với nhau tại một quán cafe ở Bristol 3 tháng trước đó. Tuy nhiên ông Harry không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng 70 năm sau ông vẫn được hạnh phúc bên bà Doris.

Chiếc thiệp Valentin của đôi vợ chồng già (nguồn: Telegraph)
Chiếc thiệp Valentine luôn được đặt trên bệ lò sưởi trong ngôi nhà của cặp vợ chồng già vào ngày Lễ tình nhân. "Tôi mang nó ra khỏi tủ và đặt nó lên bệ lò sưởi vào mỗi Valentine hàng năm. Dường như nó vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa với tôi như trong ngày 14/2 của 70 năm trước" - Bà Doris cho biết.

Cặp vợ chồng này đã kết hôn từ năm 1942 và có 2 con gái và 2 cháu gái. Trong Thế chiến thứ 2, ông Harry thuộc hải quân Hoàng gia Anh đóng tại Plymouth, trong khi bà Doris làm tình nguyện phục vụ hậu cần. Sau khi giải ngũ năm 1946, ông Harry làm lính cứu hoả, còn bà Doris làm điều dưỡng tại bệnh viện Bristol Royal.

"Harry rất lãng mạn và chúng tôi vẫn sẽ giữ những tình cảm nồng ấm với nhau trong tất cả những năm tháng về sau. Bí quyết để cuộc hôn nhân của chúng tôi luôn hạnh phúc đó là chúng tôi sẽ không bao giờ đi ngủ mà không có một nụ hôn chúc ngủ ngon. Chúng tôi dường như vẫn trong tình yêu của ngày ông ấy tặng tôi chiếc thiệp Valentine này" - bà Doris nói.

Phương Linh (theo Telegraph)