"Tôi là người khá ủy mỵ trong tình yêu nhưng cũng biết cương quyết khi cần", bà xã đạo diễn Khải Anh cho biết.

Các tin liên quan

Đan Lê - Khải Anh: Chuyện "trai tân lấy gái có chồng"

Khải Anh kè kè bên Đan Lê

Đan Lê: Nghĩ đến con trai là thấy bình yên

 Bước sang tuổi 30, Đan Lê có thể nói gì về thời điểm đổi cột số vậy?

- Tôi nghĩ ở mọi lứa tuổi, người phụ nữ lại rực rỡ theo một cách riêng và tuổi 30 cũng vậy. Tôi không còn là một cô gái tươi mới như tuổi đôi mươi, cũng không còn háo hức với một cô gái tuổi 25. Tuổi 30 của người phụ nữ có độ đằm và sự ngọt ngào qua năm tháng. Tôi đã đi qua những cung bậc đời sống theo đúng quy luật của nó và giờ đây thấy thật vừa vặn với những gì mình đang có

Về nhân vật Ái Vân trong "Ba đám cưới một đời chồng", chị có cho rằng đây là vai diễn khó nhất với mình từ trước đến nay?

- Với một diễn viên không chuyên như tôi, vai diễn nào cũng khó. Quả thực đây là vai diễn áp lực nhất của tôi.

{keywords} 

Vậy với vai diễn nặng ký này, chị tự thấy bản thân đã có sự đột phá chưa?

- Đột phá nghe to tát quá, nhưng với Ba đám cưới một đời chồng, tôi đã có cơ hội trưởng thành hơn trong kinh nghiệm diễn xuất.

Thế với diễn viên Danh Tùng, chị có nhận xét gì?

- Danh Tùng là người thông minh, cầu tiến và khá trau chuốt không chỉ trong diễn xuất, lời thoại mà cả ngoại hình. Nói vui, thậm chí một sợi tóc nằm sai vị trí cậu ấy cũng phải chỉnh lại cho đúng. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết trong nghệ thuật.

Sau những tin đồn thất thiệt trước đây, có lúc nào chị nghĩ sẽ ngừng đóng phim? Sự trở lại thời gian qua mang đến cho chị những cảm xúc gì?

- Dẫn chương trình, làm truyền hình là những công việc đòi hỏi hình ảnh lành mạnh trước công chúng nên những tin đồn từ trên trời rơi xuống cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống, công việc của tôi. Tuy nhiên thất thiệt đến lúc cũng phải được trả lại bằng thứ thiệt, giúp tôi cân bằng cuộc sống. Với phim ảnh, tất cả là một chữ duyên, nếu còn duyên tôi vẫn còn đến với những vai diễn.

Biên tập viên truyền hình và diễn viên, hai công việc này có điểm gì chung và riêng đối với chị?

- Điểm chung lớn nhất của hai công việc này là đều đứng trước ống kính máy quay. Điểm khác biệt có lẽ là với một biên tập viên truyền hình khi lên hình càng mang dấu ấn cá nhân càng tốt còn với một diễn viên, càng quên đi bản thân để càng nhập tâm vai càng tốt.

{keywords} 

Đám cưới của chị với đạo diễn Khải Anh đã làm không ít người ghen tỵ. Dường như lúc này chị mới tìm được hạnh phúc thực sự. Để có hạnh phúc đó, chị phải đấu tranh như thế nào?

- Với tôi, điều kiện tiên quyết tiến đến hôn nhân nhất định phải là tình yêu. Chẳng có hạnh phúc nào giá rẻ, hạnh phúc nếu rẻ mạt chẳng được con người ta trân trọng, khao khát đến thế.

Chồng chị bây giờ từng có biết bao cô gái vây quanh, anh được ví như con ngựa hoang. Kìm chân một người như vậy có khó không?

- Câu này nên để cho... ngựa hoang trả lời. Tôi không thể áp đặt ý kiến chủ quan, dù đó có là người gần gũi với mình thế nào đi chăng nữa (cười). Tôi là người khá ủy mỵ trong tình yêu nhưng cũng biết cương quyết khi cần, không có khái niệm kìm chân hay níu giữ điều gì không thuộc về mình. Đến và đi, được và mất dù trong tình thế nào mình cũng luôn có quyền chọn lựa: thỏa hiệp hoặc từ bỏ.

Chị đã trải qua những biến cố lớn, chị tin rằng có hạnh phúc trên đời?

- Sống phải hy vọng vào hạnh phúc. Hy vọng tuy dễ bị dối gạt nhưng lại rất cần thiết. Dù có gặp nhiều trắc trở vẫn không đáng sợ bằng sống không có niềm tin. Hạnh phúc có thể không hiện hữu mọi lúc, mọi nơi nhưng sẽ đến để con người ta tin tưởng vào cuộc sống.

Trong cuộc sống, chị sợ nhất là điều gì?

- Tôi sợ những người thân yêu không còn bên mình nữa. Tôi sợ cảm giác mất mát mà mình bất lực không làm gì được.

Người thân nào có sức ảnh hưởng đến chị nhất?

- Mẹ luôn là người gần gũi và như mọi người mẹ khác, bà yêu con vô điều kiện.

Những gì chị cho rằng mình thừa hưởng và giống mẹ nhất?

- Nghị lực.

Thế còn nhan sắc?

- Trong mắt tôi, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất!

{keywords} 

Từ khi làm mẹ, đến giờ, điều gì thay đổi nhất mà chị nghĩ đó là sự thay đổi vì chồng, đặc biệt vì con trai?

- Tôi nghĩ sự thay đổi đôi khi đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở, đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra sự thay đổi ngọt ngào và êm ái ấy. Tất cả nỗ lực, cố gắng chỉ ở trong giai đoạn nhất thời, tình yêu khiến tôi thấy mình chẳng phải thay đổi điều gì cả.

Mỗi khi nghìn ngắm con trai, chị thường nghĩ đến điều gì?

- Tôi nghĩ đến sự bình yên.

Chị có đặt vào con mình nhiều kỳ vọng và mong ước?

- Tôi chỉ mong con trưởng thành và là người có ích.

Những dự dịnh trong năm 2013 của chị là gì?

- Với cuộc sống gia đình, tôi luôn cầu mong sự bình yên, ổn định. Trong công việc, tôi lại là người thích thử thách, áp lực và thấy mình đang có thật nhiều năng lượng cho những cơ hội mới mẻ. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người.

Theo Lao động