- Nếu như chỉ nghĩ rằng nhạc Trịnh Công Sơn chỉ toàn những nốt nhạc buồn, được hát trong những không gian nhỏ, gần gũi, ấm cúng thì thêm một lần nữa người ta lại thấy nhạc Trịnh như một vòng tay lớn nối mọi người gần lại với nhau hơn bằng sợi dây tình cảm trong đêm nhạc ngoài trời tối 27/3 tại Hà Nội.

Một điều bất ngờ trong đêm diễn này là phần trình diễn nằm ngoài kịch bản chương trình của Kyo, chàng trai đến từ Mỹ với phần thể hiện thành công ca khúc
Phôi pha. Không hề có sự chuẩn bị trước với ban nhạc, đột ngột được mời lên sân khấu nhưng chàng trai này đã khiến nhiều người, trong đó có cả gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, các khách mời phải bất ngờ trước cách hát "rất Việt Nam".



Rất có thể trong 2 đêm diễn còn lại, chàng trai này sẽ xuất hiện gửi tiếng hát của mình tới khán giả Huế và Sài Gòn nếu BTC chương trình và Đạo diễn quyết định đưa phần trình diễn đầy ấn tượng của Kyo vào danh sách nghệ sĩ biểu diễn theo lời MC Nguyễn Khắc Nguyện.

Mạnh Dũng