Sự lém lỉnh, hiếu động đã theo chân Duy Bi đi khắp từ trường lớp tới The Voice Kids và đặc biệt là khi ở bên gia đình.

{keywords}
Duy Bi và cậu em đùa nghịch
{keywords}
Bên mâm cỗ Trung Thu của cả lớp, Duy Bi tranh thủ tạo dáng... có một không hai. Lần nào cũng vậy, cậu nhóc đang học lớp 7 luôn khiến người ta phì cười vì cách táo dáng chụp hình của mình.
{keywords}
Kể từ khi mới chào đời, cậu nhóc gốc Hải Dương đã là tâm điểm chú ý của cả gia đình bởi sự dễ thương, đáng yêu. Càng ngày, Duy Bi càng lém lỉnh, đáng yêu và đặc biệt là rất hiếu động và chẳng thiếu phần tự tin.
{keywords}
Hình ảnh "thanh niên nghiêm túc" Ngọc Duy với áo chemise, quần âu lịch lãm. Mẹ của cậu nhóc tiết lộ, biệt danh Duy Bi xuất phát từ việc khi nhỏ em rất tròn trịa, mũm mĩm. Tới tận bây giờ, Duy Bi vẫn là cái tên thân thiết mà mọi người dành cho cậu nhóc từng lọt vào top 3 của cuộc thi The Voice Kids.
{keywords}
Duy Bi rất chịu khó chụp hình và chăm cập nhất trang cá nhân những khi không quá bận rộn với chuyện học tập. Tuy bố mẹ cho cậu nhóc sử dụng điện thoại, chơi mạng xã hội... nhưng họ vẫn nhắc nhở con trai chú tâm vào việc học trước khi "quậy tưng".
{keywords}
{keywords}
Trở về Hải Dương sau khi nghỉ ngơi 1-2 hôm, Duy Bi nhanh chóng quay lại lớp học. Cậu nhóc từng tâm sự có chút buồn vì phải tạm biệt thầy Thanh Bùi cùng các bạn. Nhưng bạn bè ở trường, ở lớp khiến cậu nhanh chóng tìm lại niềm vui. Với Duy Bi và cả gia đình, việc học vẫn là điều quan trọng nhất vào lúc này chứ không phải chuyện ca hát hay mưu cầu danh tiếng.
(Theo Zing)