- Sau khi phản đối quan điểm của Mỹ Linh, “cụ Rùa” tiếp tục quay sang “mắng” Hồng Nhung vì đã không biết định hướng thể loại âm nhạc chính xác cho học trò.

 

Là đêm thi để tìm ra Top 8 Giọng hát Việt 2013, thế nhưng liveshow 6 không chỉ nóng ở trên sân khấu, nơi các thí sinh thể hiện mà còn nóng ở ngay cả khu ghế xoay của 4 Huấn luyện viên.

Người đã châm ngòi cho cuộc tranh luận nằm ngoài dự kiến của BTC chính là nhạc sĩ Quốc Trung. Khi nói về màn trình diễn có phần gợi cảm của Ngọc Trâm đến từ đội Đàm Vinh Hưng, vị nhạc sĩ này thẳng thừng nhận xét rằng giọng ca 17 tuổi chỉ cần hát là đủ, không nhất thiết phải có thêm phần phụ họa “18+” như vậy.

{keywords}

Quốc Trung bất ngờ “lên lớp” cả Hồng Nhung lẫn Đàm Vĩnh Hưng

Về phần mình, Mr.Đàm vẫn khăng khăng bảo lưu ý kiến các ca sĩ nên đảm bảo được cả phần nhìn lẫn phần nghe khi lên sân khấu. Để làm dịu bầu không khí căng thẳng lúc đó, Mỹ Linh đã lên tiếng cho rằng vì mỗi người một cách thưởng thức nghệ thuật nên không nhất thiết phải tranh cãi.

Tuy nhiên, Quốc Trung vẫn không có ý định xuống nước và “bồi” thêm một câu cuối: “Quan điểm nghệ thuật có thể khác nhau, nhưng cách giáo dục, văn hóa thì nên giống nhau”. Câu này đã khiến cho HLV họ Đàm “đứng hình”.

Chưa dừng lại ở đó, “cụ Rùa” tiếp tục quay sang “mắng” Hồng Nhung vì đã không biết định hướng thể loại âm nhạc chính xác cho học trò, cụ thể ở đây là Hà Linh. Theo anh, tiết mục của Hà Linh ở đêm thi trước không phải là World Music và trong đêm thì này cũng chẳng phải điện tử.

Quốc Trung cũng khiến chị Bống phải cứng họng khi hỏi: “Mỗi thí sinh chỉ được 4 phút để biểu diễn, cớ sao Hà Lình lại có tận 6 phút mà toàn làm gì đâu?”

{keywords}

Phần trình diễn 6 phút của Hà Linh

Ngoài màn đấu khẩu nảy lửa giữa các HLV, khán giả đến với đêm liveshow 6 còn chứng kiến một sự ra đi đầy bất ngờ của Dương Hoàng Yến. Luôn giữ một phong độ ổn định từ đầu cuộc thi đến giờ, lại có một phần trình diễn ấn tượng trong đêm thi vừa rồi với bản “hit” Listen của Beyonce Hoàng Yến vẫn phải dừng bước.

Nói về quyết định của mình, Mỹ Linh cho biết: “Yến có một giọng hát lộng lẫy, đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, Yến cần phải biết hát từ trái tim, biết trao gửi trái tim mình cho khán giả, một điều mà chỉ những người giàu trải nghiệm mới có thể làm được”. Và đó là lý do mà HLV này loại Hoàng Yến để giữ lại Thái Quang, người mà cô đánh giá cao về sự tiến bộ thời gian qua.

{keywords}

Hoàng Yến bị loại vì thiếu sự trải nghiệm

Ngoài Hoàng Yến, trường hợp của Ngọc Trâm cũng để lại nhiều tiếc nuối nơi khán giả. Dù luôn bị coi là bản sao của Hương Tràm nhưng trong những liveshow gần đây, cô gái 17 tuổi đã cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi cái bóng của đàn chị bằng một phong cách âm nhạc trẻ trung, sôi động.

Chính điều này đã giúp cho Ngọc Trâm sở hữu một lượng fan không nhỏ, luôn ủng hộ nhiệt tình cho cô tại trường quay đồng thời giúp Trâm có thể đồng hành với chương trình cho đến những đêm thi cuối cùng. Tuy nhiên, cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn trao cơ hội đi tiếp cho một giọng ca từng trải hơn là Vũ Song Tú.

{keywords}

Mr.Đàm loại Ngọc Trâm

Với trường hợp của đội Hồng Nhung, việc Âu Bảo Ngân bị loại dù khiến cho không ít người hụt hẫng nhưng lại không phải là một kết quả bất ngờ. Sau khi Hà Linh trở thành thí sinh an toàn nhờ số lượng tin nhắn bình chọn của khán giả thì Cát Tường trở thành lựa chọn của cô Bống là một điều hợp lý.

Đều là những giọng ca có màu sắc riêng song Âu Bảo Ngân vẫn thua Cát Tường đôi chút khi lựa chọn một thể loại sở trường không đại chúng cho lắm là nhạc kịch. Chưa kể, Cát Tường còn ghi điểm từ ngay ngoại hình tomboy cá tính bên ngoài cùng khả năng viết nhạc nổi bật. Cô cũng chính là một trong những thí sinh có phần trình diễn tốt nhất trong đêm liveshow 6 với một sáng tác của chính mình.

{keywords}

Âu Bảo Ngân nhường suất đi tiếp cho Cát Tường

Cuối cùng, kết quả của đội Quốc Trung dường như là dễ đoán nhất khi Hà My thường xuyên nhận được cảm tình của khán giả, còn Thái Châu lại luôn nhận được sự ủng hộ từ phía HLV. Mặc dù đã tạo nên chút bất ngờ khi là thí sinh có số bình chọn nhiều nhất ở đêm thi trước, thế nhưng đến với vòng này, My Hoàn vẫn phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Như vậy, kết thúc đêm liveshow 6, Giọng hát Việt 2013 còn lại 8 thí sinh. Đó là Hoàng Tôn, Thái Quang (đội Mỹ Linh), Song Tú, Thảo My (đội Đàm Vĩnh Hưng), Hà Linh, Cát Tường (đội Hồng Nhung) và Hà My, Thái Châu (đội Quốc Trung).

Liveshow 7 sẽ trở lại với khán giả vào ngày 24/11 tới.

Linh Phạm