Căn biệt thự xa hoa tráng lệ với phong cách cổ điển châu Âu của một nghệ sỹ lão làng Hong Kong có trị giá hơn nửa nghìn tỷ đồng.

Nam diễn viên Hong Kong Vương Vũ (70 tuổi) khiến nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp bất ngờ trước độ ‘chịu chơi’ khi sở hữu căn hộ trị giá hàng trăm tỷ đồng.

19 năm trước, Vương Vũ mua mảnh đất 3.600m2 ở khu vực tân Đài Bắc, Đài Loan với trị giá 100 triệu Đài tệ (72 tỷ đồng). Sau đó ông chi tiếp 300 triệu Đài tệ (khoảng 215 tỷ đồng) để xây dựng căn biệt thực 2 tầng với nội ngoại thất xa hoa lộng lẫy.

Vốn là người mê phong cách kiến trúc phương Tây nên toàn bộ nội thất bên trong biệt thự được Vương Vũ thiết kế với gam màu vàng nổi bật, tạo sự sang trọng và quý phái.

Từ đèn chùm, tượng trang trí cho đến nhà vệ sinh, bàn ghế, cánh cửa, giá treo tranh... đều ánh lên màu vàng của sự vương giả, không khác một tòa lâu đài của vua chúa xưa.

{keywords}

Cận cảnh chiếc đèn chùm pha lê được Vương Vũ mua từ Pháp có trị giá 3,5 tỷ đồng.

 

Trong đó, chiếc đèn chùm pha lê ở chính giữa sảnh được Vương Vũ giới thiệu có chiều cao 3,2m tính từ quả cầu thủy tinh cho đến những xúc tua trang trí. Nó được ông mua từ Pháp với giá 1.020.000 NDT (3,5 tỷ đồng) từ 20 năm trước.

Ngoài ra, bức tượng nữ thần gần lối ra vào ở sảnh lớn có giá trị 410 ngàn NDT (1,4 tỷ đồng), một cánh cửa có giá 482 triệu đồng. Ngay đến chiếc bồn cầu toilet trong nhà vệ sinh của căn biệt thự cũng có giá 551 triệu đồng.

Vương Vũ cho biết, vì mê mẩn phong cách kiến trúc châu Âu, ông đã mất 10 năm để sưu tầm các vật dụng nội thất nhập khẩu từ nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha... từ đó mới hoàn thành được ‘cung điện’ trang hoàng đúng như ý nguyện.

{keywords}

Nam diễn viên Vương Vũ trong căn biệt thự sa hoa trị giá hơn nửa ngàn tỷ đồng.

 

Tầng một của căn biệt thự có diện tích 660m2, bao gồm hai phòng khách, phòng đọc sách, phòng ăn, bếp, phòng đánh mạt chược và phòng điểm tâm.

Bên dưới còn tầng hầm cũng có diện tích 660m2 gồm phòng tập thể hình, phòng karaoke (rộng 100m2). Không gian được thắp đèn ánh đỏ và bày biện bộ ghế sofa sang trọng không khác một hộp đêm VIP.

Phòng karaoke còn có vũ trường với tấm thảm trang trí có chiều dài 1,5m, rộng 3m, bên trên dát mã não đen, đá hổ phách cùng hàng trăm loại đá quý lấp lánh như sao, có giá trị 1,4 tỷ đồng được Vương Vũ đặt mua riêng ở Ấn Độ hơn 30 năm trước.

{keywords}

Chiếc đàn piano làm bằng ngà voi 300 năm tuổi.

 

Cạnh đó là chiếc đàn piano làm từ chất liệu ngà voi 300 năm tuổi, được mua với giá 200 ngàn USD (4,2 tỷ đồng) vào thời điểm năm 1990, ước tính giá trị hiện tại lên đến 671.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng).

Tầng hầng còn có phòng chuyên nướng đồ Nhật teppanyaki. Trong khi tầng hai chủ yếu làm phòng ngủ và phòng riêng cho 3 cô con gái của Vương Vũ.

Căn biệt thự của lão nghệ sỹ không những xa hoa tráng lệ mà còn chẳng khác một viện bảo tàng khi mỗi vật dụng trong ngôi nhà đều là những đồ cổ quý giá, đắt tiền.

Ngôi biệt thự của Vương Vũ không khác một viện bảo tàng với đủ đồ nội thất cổ, quý và đắt tiền.

{keywords}

 

Vương Vũ thích nhất bình hoa Galle, một cái tên Pháp và làm từ chất liệu gốm sứ Thanh Hoa nổi tiếng của Trung Quốc (sau được một người nước ngoài mua và đặt tên như vậy). Hiện tại, nó có giá 100 ngàn USD (khoảng 2,1 tỷ đồng). Ngoài ra, trong nhà còn xuất hiện nhiều các con giống bằng pha lê, gắn đá hồng ngọc, ruby và sapphire.

Bên cạnh đó, trong ‘cung điện’ có hai phòng để quần áo: một phòng chuyên để đồ phụ trang kiểu Âu, với hơn 200 đồng hồ đeo tay và giày dép cùng những vật dụng còn lại gồm túi xách, vali và quần áo.

Đặc biệt phòng ngủ có diện tích 66m2 ngoài tivi màn hình lớn, cửa trời, một chiếc giường King size được dát vàng xung quanh với hoa văn hết sức cầu kỳ đẹp mắt. Tầng 2 với 3 phòng của con gái Vương Vũ, mỗi phòng đều có phòng chứa quần áo và phòng tắm riêng.

 

{keywords}

Chiếc giường ngủ King size trong căn phòng ngủ 66m2.

Tổng cộng ngôi biệt thự có 7 phòng vệ sinh, mỗi phòng đều có phong cách trang trí và thiết kế khác nhau và được Vương Vũ tự thiết kế. 20 năm trước, ông từng mua đá cẩm thạch phòng vệ sinh ở Đại lộ số 5, New York với trị giá 586 triệu đồng.

Ngoài ra, khi vận chuyển đá từ Mỹ về, Vương Vũ còn đầu tư gần triệu Đài tệ để xây bồn rửa mặt mạ vàng đắt tiền, bồn tắm sục jacuzzi, vòi hoa sen cũng mạ vàng.

Vương Vũ nhận định, phòng vệ sinh phải là nơi được chăm chút không ít bởi đó chính là không gian riêng tư nhất của mỗi cá nhân.

Việc ăn uống với Vương Vũ là một nghệ thuật bởi bản thân ông cũng khá sành sỏi trong nấu nướng. Ngày ba bữa ông đều tự xuống bếp chế biến món ăn, sử dụng vật dụng được nhập khẩu từ nhiều quốc gia.

{keywords}

Hồ bơi có diện tích 20m.

 

Phòng khách với chiếc bàn ăn lớn cạnh gian bếp tầng một, bên trên bày bộ ấm uống trà từ Italia, vẫn ánh lên màu bạc lấp lánh sau 30 năm sử dụng.

Ngay đến gạch lát sàn cũng được Vương Vũ chọn loại gạch men đồng chất với sàn nhà hát Opera Fantastico ở thủ đô Paris. Theo tiết lộ của lão nghệ sĩ này, 20 năm trước, giá trị mỗi 16m2 lát gạch có giá trị gần 410 ngàn NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Với phòng ăn dưới tầng hầm cũng được trang bị với bàn nướng teppanyaki chuyên nghiệp.

Phía trước khoảnh sân rộng bên ngoài biệt thự còn có một hồ nước lớn. Vì vậy bước từ thang máy trong nhà ra hiên có thể thưởng thức cảnh hoa viên và hồ nước vô cùng mát mắt.

Vương Vũ tiết lộ, trong toàn bộ khu vực biệt thự của ông có khoảng 12 hồ lớn nhỏ. Ông còn nói đùa, khung cảnh ở đây riêng tư và có thể ‘tắm tiên’ mà không lo bị người khác nhòm ngó.

Gần đây có thông tin lão nghệ sĩ có ý định giao bán căn biệt thự cao cấp trên để trở lại Hong Kong chăm sóc mẹ già 92 tuổi. Nhiều người ước tính, khi mới xây dựng, Vương Vũ đã bỏ ra hơn 300 triệu Đài tệ, đến nay đã qua 10 năm.

{keywords}

Khung cảnh bên ngoài căn biệt thự.

 

Hơn nữa, ngôi nhà lại thuộc quyền sở hữu của một ngôi sao vang bóng một thời nên giá trị của nó chắc chắn cũng phải vượt quá số tiền Vương Vũ bỏ ra hàng chục lần.

Nghệ sỹ 70 tuổi tiết lộ, hiện tại đã có một số đại gia từ đại lục tỏ ý muốn mua lại căn hộ của ông. Giá ban đầu mà vị nghệ sỹ này đưa ra là 300 triệu NDT (hơn 1 nghìn tỷ đồng), trong đó có bao gồm cả những nội thất quý giá trong nhà được Vương Vũ bán kèm.

Ông không ngần ngại bán đi căn hộ tâm huyết xây dựng bấy nay, bởi theo quan niệm của nghệ sỹ lão thành này thì: ‘Không bán cái cũ đi, cái mới sao đến được’.

(Theo Khám phá)