Hội Lim hoàn toàn không phải lễ hội hoá trang, song vì yêu tiếng hát quan họ nhiều người đã buộc phải đeo khẩu trang để trẩy hội.


{keywords}

Nói đến đi lễ hội, người ta thường nghĩ đến những gương mặt rạng rỡ xúng xính trong những bộ cánh đẹp. Bởi đi lễ hội còn là lúc ngắm trời, ngắm đất và…ngắm nhau.

Tuy nhiên, những hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp tại Hội Lim 2014 vừa qua lại không hẳn như thế. Hội được tổ chức trên một quả đồi đất không có cỏ. Vì thế, một lượng lớn du khách trảy hội đã làm đất đồi bị xới tung.

{keywords}

Ngạc nhiên vì thấy bụi bay mù mịt là phản ứng của bất cứ ai khi bước qua cánh cổng Hội Lim vào khu chính hội. Điều đó chứng tỏ họ là người lần đầu tiên tới hội nên đã không chuẩn bị sẵn khẩu trang. Còn những người năm nào cũng “đến hẹn lại lên” thì đã quá quen với tình trạng ô nhiễm bụi đất - điều mà ban tổ chức lẽ ra phải tính đến và phải trồng cỏ để giảm thiểu tình trạng này.

Tình trạng ô nhiễm không khí đã khiến người tham gia lễ hội mất đi ít nhiều niềm vui.

Một số hình ảnh sau đây chúng tôi ghi lại được ở Hội Lim 2014:

{keywords}
Thời tiết lạnh và bụi bặm đã khiến nhiều người trẩy hội phải đeo khẩu trang

{keywords}
Không chỉ có phụ nữ, nhiều người đàn ông ăn mặc khá lịch sự cũng đeo khẩu trang

{keywords}
Một em bé nhất quyết không muốn làm..."Ninja"

{keywords}
Em bé này lại được trùm kín mít
{keywords}
Phóng viên tác nghiệp

{keywords}
Chơi đu cũng đeo khẩu trang
{keywords}

Một cô gái quyết định "bỏ cuộc chơi" vì không chịu nổi ô nhiễm không khí

{keywords}
Nói chuyện qua điện thoại cũng nhất quyết không bỏ khẩu trang
{keywords}
Ô nhiễm không khí đã khiến lễ hội mất đi ít nhiều niềm vui

Theo VOV