- Cả bốn HLV đều dùng mọi cách để có thể đưa được cô bé 9 tuổi về với đội của mình.

Ở các tập trước, những giọng ca ấn tượng nhất đều xuất hiện ở phần cuối chương trình. Và với tập 4 vừa được phát sóng, kịch bản này một lần nữa lặp lại.

Cao Lê Hà Trang, cô bé cuối cùng của đêm thi đã chinh phục toàn bộ các Huấn luyện viên (HLV) bằng một tiết mục ấn tượng. Chọn một ca khúc khó để thể hiện là Jar of Hearts, giọng ca 9 tuổi đến từ Hà Nội vẫn có thể khoe được một giọng hát trong sáng nhưng lại rất giàu nội lực.

Ngay sau khi phần trình diễn này kết thúc, giữa các HLV đã có một cuộc tranh luận gay gắt. Khen Hà Trang “tuổi nhỏ tài cao”, Cẩm Ly đã thuyết phục bằng cách bật mí rằng ở nhà chị rất vui khi có hai cô con gái vô cùng dễ thương. Không chịu kém cạnh, Làm Trường thậm chí còn khẳng định “cu cậu” nhà anh còn đẹp trai hơn cả bố.

{keywords}

Cao Lê Hà Trang

Tuy nhiên, với lời dẫn dụ rằng không chỉ đầu tư cho việc học thanh nhạc mà còn thường xuyên đưa các thí sinh đi chơi, cặp đôi vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã chiến thắng trong việc lôi kéo Hà Trang.

Ngoài Cao Lê Hà Trang, đêm thi thứ 4 còn có sự xuất hiện của một loạt những thí sinh tiềm năng khác như Minh Trường, Nguyễn Tuấn Minh, Phạm Phương Khanh. Đây đều là những giọng ca đã khiến cho cả 3 chiếc ghế đỏ phải quay lại.

Ngay phần giới thiệu bản thân, Nguyễn Minh Trường đã tạo được sự chú ý với khán giả. Là con của một gia đình làm nông chính gốc, Trường thường lên rẫy để phụ ba cuốc đất, bón phân, nhặt cỏ và cho dê ăn. Và cậu bé nuổi dưỡng ước mơ ca hát bằng cách hát cho dê nghe mỗi ngày.

Với ca khúc Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong, Minh Trường cho thấy mình sở hữu một chất giọng mượt mà cùng phong thái điềm tĩnh, tự tin trên sân khấu.

{keywords}

Minh Trường

Tiếp tục dùng chiêu bài “đẹp trai” để dụ thí sinh, lần này Lam Trường đã thành công trong việc thuyết phục giọng ca nhí cùng tên với mình. Không kiềm chế được cảm xúc, “anh Hai” đã chạy thẳng lên sân khấu để hôn cậu bé chăn dê.

Không có một phần mở đầu hoàn hảo do áp lực tâm lý khi trình bày ca khúc Quê tôi, thế nhưng ở đoạn lên tông sau đó, khi đã bình tĩnh hơn, Phạm Phương Khanh khiến cho các HLV phải ngỡ ngàng. Cách hát cổ điển có phần bản năng của Phương chính là một điểm nhấn vô cùng thú vị.

Dẫu vậy, cũng chính vì chưa qua trường lớp nào mà cô bé đã bị các HLV “chỉnh” liên tục trong phần nhận xét. Trong khi Cẩm Ly thừa nhận “Đoạn đầu nghe cứ sao ý!” thì Hồ Hoài Anh lại cho biết: “Phương cần phải luyện tập nhiều hơn nữa vì những nốt thấp xuống không tốt. Cuối cùng, Khanh đã quyết định về với đội của “chị Tư”.

{keywords}

Phương Khanh

Không nổi bật hơn ba cái tên ở trên, thế nhưng Nguyễn Tiến Minh vẫn ghi điểm với một tiết mục hoàn chỉnh cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Đặc biệt, cậu bé còn có một chất giọng trầm tương đối ấn tượng. Và Lam Trường chính là sự lựa chọn của Tiến Minh.

Với tập này, cặp đôi Giang Hồ tiếp tục cho thấy mình khó tính như thế nào khi chỉ mang về đội cho mình thêm có hai thí sinh nữa. Đây cũng là số lượng giọng ca mà Lam Trường thu nạp được. Trong khi đó, vẫn duy trì phong độ của tập trước, Cẩm Ly một lần nữa lựa chọn được nhiều thí sinh nhất với 4 em.

Tập tiếp theo của Giọng hát Việt nhí sẽ trở lại vào lúc 21h15 ngày 19/7 tới trên kênh truyền hình VTV3. Với tình hình hiện tại thì nhiều khả năng, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang sẽ có một cuộc bứt phá mạnh mẽ ở tập này trong việc lựa chọn thí sinh.

Phong Vũ