- Annette Herfkens - tác giả cuốn tự truyện “192 Hours” kể lại trải nghiệm kinh hoàng từ vụ rơi máy bay ở thung lũng Ô Kha, gần Nha Trang, sẽ về thăm lại hiện trường xưa và giao lưu cùng bạn đọc VN.

Lịch trình chuyến thăm VN của bà và con gái vừa được First News, đơn vị phát hành cuốn sách thông báo. Theo đó, ngày 11/8, bà sẽ có mặt tại VN. Ngày 12/8, bà có buổi họp báo ra mắt cuốn tự truyện của bà "192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh" tại Khách sạn Continental. 

{keywords}
Tác giả Annette Herfkens trong buổi họp báo ra mắt sách tại Mỹ.

Dự kiến buổi họp báo sẽ có mặt của đại diện Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM và những nhân vật liên quan đến chuyến bay định mệnh. Dịp này, bà Annette Herfkens bày tỏ mong muốn  sẽ gặp đại diện lãnh đạo của Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam và Vietnam Airlines để chia sẻ kỷ niệm và xóa đi những hiểu lầm 22 năm về trước.

Ngày kế tiếp, bà sẽ đi thăm lại núi Ô Kha, thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Đây là nơi xảy ra tai nạn máy bay thảm khốc vào năm 1992, làm chết 32 người và bà là người duy nhất sống sót sau 8 ngày chiến đấu với vết thương và sống chỉ bằng những giọt nước mưa đựng trong tấm xốp vỡ ra từ thân máy bay. 

{keywords}
Bà Herfkens (thứ hai từ trái qua) trong lần đầu tiên trở lại thung lũng Ô Kha năm 2006.

Dự kiến bà sẽ đi cùng ông Nguyễn Thành Chung - nguyên Phó Chỉ Huy Tham Mưu Trưởng cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn và là chỉ huy trực tiếp Lực lượng tìm kiếm chiếc máy bay YAK 40 mang số hiệu VN-474 của Vietnam Airlines. 

Tại đây, tác giả Annette sẽ cùng làm lễ tưởng niệm những người đã không được may mắn trên chuyến bay với mình cách đây 22 năm. Sau đó, bà sẽ đi thăm một số gia đình và người thân của tổ bay Mi-8 (gồm 7 người) bị tử nạn trong quá trình thực hiện công tác cứu hộ chiếc máy bay Yak-40. Được biết, trước khi rời VN, lần lượt trong hai ngày 15 và 16/8, bà sẽ có hai buổi giao lưu với bạn đọc tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ và nhà sách Trí Việt, TP.HCM.

{keywords}
Ba mẹ con Annette Herfkens.

Tự truyện “192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” được dịch giả An Điền chuyển ngữ từ nguyên tác: “Turbulence: A Survival Story” của tác giả Annette Herfkens. Cuốn sách tập trung mô tả trải nghiệm của bà trong khoảng thời gian 8 ngày sống sót đơn độc trong "thung lũng tử thần" Ô Kha, nơi từng xảy ra nhiều vụ rơi máy bay khác, cho đến khi được đoàn cứu hộ tới giải cứu. 

Đối diện với rừng thiêng nước độc, cảnh đói khát, thương tích khắp người và mùi tử thi xung quanh, bà vẫn duy trì được sức sống mạnh mẽ bằng cách hướng mình đến những thái độ tích cực và lạc quan trong suy nghĩ.

Minh Chánh