Ngôi vị Á hậu Việt Nam 2014 khiến cuộc sống của cô gái 20 tuổi Nguyễn Trần Huyền My thay đổi. Cô bắt đầu bận rộn với lịch make up, chụp hình và những chuyến đi.


Sau một thời gian đoạt ngôi vị Á hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Trần Huyền My trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng.

Cô chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, những chương trình thiện nguyện để khẳng định vẻ đẹp toàn diện của mình.

Ánh hào quang từ cuộc thi nhan sắc lớn nhất Việt Nam đã thay đổi cuộc sống của Huyền My - một nữ sinh viên Học viện thời trang London vừa tròn 20 tuổi.

Cuộc sống của cô rộng mở hơn, nhưng cũng bận rộn và nhiều thử thách hơn...

Do nhận lời tham gia một chương trình tại Quảng Ninh, Huyền My đã phải dậy từ 3h sáng để tự trang điểm cho mình.

{keywords}

Huyền My dậy trang điểm cho mình từ lúc 3h sáng. Khi tham dự các sự kiện, cô thường nhờ tới chuyên gia make up Kenny Thái. Tuy vậy, đôi khi, do thời gian không cho phép, cô vẫn tự trổ tài. "Do đã từng làm người mẫu một thời gian nên em không quá bỡ ngỡ trong việc tự trang điểm và làm tóc", Huyền My chia sẻ.

 

{keywords}

Không chỉ make up cho mình, hôm nay, Huyền My còn tự tay trang điểm cho người bạn đồng hành cùng - Top 40 Hoa hậu Việt Nam Bùi Thị Thu Trang. Sự kiện mà 2 người đẹp tham dự hôm nay diễn ra tại Quảng Ninh.

{keywords}

Trước khi đi, Huyền My lên bàn thờ tổ tiên thắp hương và cầu mong chuyến đi được bình an và luôn gặp những điều may mắn.

{keywords}

Đúng 4h30 sáng, trong rét mướt của Hà Nội - phần đông mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ thì Á hậu đã bắt đầu chuyến đi để kịp thời gian quay cùng ekip ở Quảng Ninh.

{keywords}

Quãng đường đi kéo dài 3 tiếng và còn khá sớm, hai người đẹp đều tranh thủ ngủ trên xe.

{keywords}

Sau khi đến Quảng Ninh, hai cô gái dừng chân tại một quán ăn bình dân và ăn sáng.

{keywords}

Sau đó Huyền My dành chút ít thời gian trước khi quay để ngắm cảnh biển tại Quảng Ninh.

{keywords}

Được biết, Huyền My cùng Thu Trang sẽ cùng tham dự chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Huyền My tham gia chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" cùng với bộ đội lục quân Quảng Ninh. Trước đó cô đã nhiều lần xem và yêu mến chương trình này, do vậy cô rất hào hứng khi xuất hiện tại đây.

{keywords}

Cô xinh đẹp rạng ngời trong trang phục người lính. Á hậu vui vẻ chia sẻ:  "Vậy là mong muốn tham gia chương trình của em đã toại nguyện".

{keywords}

Á hậu Việt Nam vui vẻ tham gia vào các phần thi cứu hộ trên biển.

{keywords}

Những người lính cũng rất vui vẻ khi tham gia chương trình cùng Á hậu Việt Nam. Họ cùng chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc làm kỉ niệm.

{keywords}

Kết thúc buổi ghi hình vào 12 giờ rưỡi trưa và thời tiết khá nắng nóng nhưng 2 người đẹp vẫn khá vui vẻ. Sau đó Huyền My nhanh chóng thay đồ để trở về Hà Nội.

{keywords}

Sau quãng thời gian di chuyển xa, tham gia ghi hình, lúc này Huyền My đã khá mệt. Cô ngủ thiếp đi trên xe.

Trở về nhà riêng ở Hà Nội, việc đầu tiên cô làm là đến chỗ cún cưng - có tên là Bia. Cô yêu chú cún này như 1 người bạn thân thực sự.

{keywords}
{keywords}

Á hậu đưa chú cún cưng đi dạo và tranh thủ thư giãn sau một ngày làm việc và di chuyển khá mệt mỏi. Đây cũng là 1 thói quen từ lâu của Huyền My.

{keywords}

Buổi tối, Huyền My có bữa cơm quây quần bên gia đình. Với cô, cha mẹ là điểm tựa vững chắc và an toàn nhất. "Hiện tại, khi đã trở thành Á hậu, em càng cần có gia đình bên cạnh hơn. Sự từng trải của những người đi trước sẽ giúp em không mắc sai lầm", Á hậu cho biết.


Theo Trí thức trẻ