- Giải Nhất Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp hệ Đại học, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với số điểm 9,8. Đây là số điểm mà nhiều ca sĩ mơ ước.

Trong lễ tốt nghiệp vừa qua, Lương Nguyệt Anh thực hiện bài thi của mình với 8 ca khúc. Trong đó có 5 ca khúc nước ngoài và 3 ca khúc của Việt Nam. 3 ca khúc Việt Nam là Nhớ dòng sông tuổi thơ, Sông ơi đừng chảy và chầu văn "Chầu Năm suối Lân".

NSƯT Quốc Hưng, giảng viên khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia) cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi tốt nghiệp hệ Đại học của khoa Thanh nhạc có thí sinh đưa chầu văn và dàn nhạc dân tộc vào bài thi tốt nghiệp.

Điều đặc biệt là trong buổi thi tốt nghiệp của Lương Nguyệt Anh ngoài gia đình và đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, fan còn có một số nhà sư lặn lội từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để động viên Lương Nguyệt Anh thực hiện tốt buổi thi của mình.

{keywords}
Lương Nguyệt Anh ngày tốt nghiệp.

Lương Nguyệt Anh theo học hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2007. Giảng dạy trực tiếp cho cô là NSƯT Thu Lan, nay là Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lên hệ Đại học Lương Nguyệt Anh lại được NSƯT Ngọc Lan trực tiếp giảng dạy.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp, giọng ca gốc Bắc Giang vừa tiếp tục thi vào hệ đại học khoa Thanh nhạc, vừa tham gia cuộc thi Sao Mai. Với những nỗ lực của mình, Lương Nguyệt Anh đã giành Giải Nhất cuộc thi này và chính thức trở thanh ca sỹ chuyên nghiệp theo đuổi dòng nhạc dân gian.

Ngay sau khi rời khỏi Sao Mai 20111, Lương Nguyệt Anh đã ra mắt album đầu tay "Bờ sông vẫn gió" với 8 ca khúc được trau chuốt về hình ảnh và công phu về âm nhạc. Tiếp đến cô gái sinh năm 1990 này lại tiếp tục ra mắt album thứ 2 với tên gọi "Câu hát người thương".

Ngoài âm nhạc, Lương Nguyệt Anh được biết đến là "em gái kết nghĩa" của diễn viên Tự Long. Hai nghệ sĩ quen nhau được hơn 5 năm. Tự Long luôn coi Lương Nguyệt Anh là em gái và mỗi lần gặp nhau, danh hài này đều tếu táo: "Ơn giời, em đây rồi".

Ánh Ngọc