Mới đây, trên trang cá nhân của mình Mr. Đàm đã gửi những lời chia sẻ tới nam ca sĩ Tuấn Hưng cùng lời nhắn nhủ: “Mong lại nhìn thấy em mít ướt như thuở nào".

{keywords}

Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Hưng cùng ngồi ghế HLV The Voice năm nay

 

Nguyên văn dòng trạng thái của giọng ca Tiếng gió xôn xao như sau: "Anh vẫn không bao giờ quên giọt nước mắt đầu tiên mà anh nhìn thấy từ mắt em khi em vừa bước xuống sân khấu tại Mỹ năm 2005.

Lúc đó, em khóc như một em bé. Hồng Ngọc cũng vui mừng và chia sẻ với em. Vì anh mang Hồng Ngọc đi trước nên Ngọc đã trải qua cảm giác đó. Sau đó là đến em..

Những ngày tháng lạnh giá ở Mỹ khi cả 3 mình cùng nhau kiếm tiền và kiếm tiếng. Làm sao có được những tháng ngày như thế trở lại?

Anh cũng không cần biết và cũng không muốn nhớ những trang nhật ký buồn trong quá khứ giữa anh và em. Chỉ có một điều duy nhất có thể xóa tan tất cả những hiểu lầm đó: chính là tình thương anh dành cho em chưa bao giờ biến mất.

Em cứ là em. Không cần phải làm con rối. Không phải múa may theo sự điều khiển của cỗ máy dư luận.

Mong lại nhìn thấy em "mít ướt" như thuở nào".

Dòng trạng thái này cũng có thể xem như là một sự hồi âm chân tình của Đàm Vĩnh Hưng khi Tuấn Hưng công khai cảm ơn “Ông hoàng nhạc Việt”. Cụ thể là Mr. Đàm đã tới bệnh viện thăm bố của Tuấn Hưng khi ông đổ bệnh.

Ngay lập tức, trên trang cá nhân của mình, Tuấn Hưng viết: "Anh chợt xuất hiện khi em ngã, khi em mệt mỏi. Cảm ơn anh".

Có thể thấy, thời gian qua Tuấn Hưng vướng vào khá nhiều scandal, trong đó phải kể tới vụ “vạ miệng” văng tục và tuyên bố không bao giờ hát cho chương trình Bài hát yêu thích nữa. Sau đó là câu chuyện “lời qua tiếng lại” với diva Mỹ Linh.

Sau một thời gian chọn cách im lặng và tạm thời bỏ facebook, Tuấn Hưng mới lên tiếng gửi lời xin lỗi đến khán giả:

"Lời phát ngôn chính thức của tôi không mang tính giải trí bởi những gì tôi làm sai là đã sai rồi. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi cần phải có một lời xin lỗi đến khán giả về scandal vừa qua của mình. Đúng là những câu nói của tôi trên trang cá nhân là thiếu văn hóa, không đúng và nó được nói ra trong trạng thái tôi có một chút men trong người”. 

Theo Tấm Gương