Cuốn “Chuyện nhỏ trong thế giới lớn” chỉ  với 500 trang nhưng cũng “gói” lịch sử 5000 năm của nhân loại một cách dễ thương hơn bao giờ hết…

{keywords}

“Chuyện nhỏ trong thế giới lớn” có dung lượng gần 500 trang với mốc thời gian từ… “ngày xửa ngày xưa” đến khi nước Nga Xô Viết và Đông Âu tan rã. Trải qua thời gian ròng rã, nhiều biến động và triền miên những cuộc chiến tranh từ khắp các châu lục của thế giới, ngòi bút E. H. Grombrich viết lại lịch sử một cách hóm hỉnh, duyên dáng và hồn nhiên như đang kể một câu chuyện cổ tích dài.

Mở đầu cuốn sách, tác giả dẫn chuyện về một mẩu xương hàm và một hộp sọ người tiền sử. Xương hàm rất cứng và hộp sọ phẳng phiu. Dữ liệu đó đủ để tác giả mở đầu câu chuyện hóm hỉnh: người tiền sử giỏi ăn đồ cứng nhưng kém suy nghĩ.

“Chuyện nhỏ trong thế giới lớn” cũng dành nhiều chương kể về sự ra đời của các tôn giáo và các đấng tối cao như Thiên Chúa, Đức Phật, Thánh Alah… Rồi những nền văn minh đến từ các dòng sông như sông Nile, sông Lưỡng Hà, nguồn gốc của các môn thể thao, các phát minh thay đổi nhân loại…

Đọc “Chuyện nhỏ trong thế giới lớn” cho con, cho cháu nghe, cũng là cách người lớn đọc cho mình.

T.Lê