- Nàng Á hậu luôn có một cảm xúc thật lạ, thật đặc biệt khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.


Với Victoria Thúy Vy, tà áo dài là một điều gì đó thật thiêng liêng mà cô không thể diễn tả nổi


Dù sinh ra và lớn lên nơi xứ người nhưng ngay từ nhỏcô đã tỏ ra rất thích thú mỗi khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.


Á hậu bật mí rằng cứ mỗi dịp Tết Nguyên đến cô lại tranh thủ diện áo dài đi chúc Tết.

Victoria cũng thường xuyên mặc áo dài để tham dự những sự kiện của cộng đồng người Việt.


Mỗi lần xuất hiện với tà áo dài cô lại có cảm giác tự hào và xao xuyến rất lạ.


Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, phần thi trang phục Áo dài cũng là phần thi khiến Victoria háo hức nhất.


Thắng thua trong phần thi ấy chỉ là chuyện nhỏ, bởi quan trọng hơn, đó là một trong những cơ hội hiếm hoi mà Victoria Thúy Vy được mắc tấm áo dân tộc ở ngay trên quê hương mình.


Vậy nên trong khoảng thời gian về nước ngắn ngủi vừa rồi, dù không tham gia nhiều các hoạt động thời trang nhưng người đẹp cũng quyết thực hiện bằng được một bộ hình áo dài.


Bộ hình này của cô được hỗ trợ rất nhiều bởi nhà thiết kế Việt Hùng và nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên.

Phong Vũ