
Bởi nói như nhạc trưởng Trần Vương Thạch, giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (HSBO), họ không có những cái tít phô trương ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông, chẳng bao giờ vi phạm “hở 2/3 ngực” trên sân khấu, lại càng không có những chiêu trò đánh bóng tên tuổi của công nghệ lăng xê… đặc điểm duy nhất khiến công chúng phải lưu tâm đến họ là bảng thành tích dày cộp mà họ lập được trong những năm miệt mài học tập ở xứ người.

Nguyễn Mạnh Duy Linh giới thiệu tác phẩm Concerto cho violon và dàn nhạc do anh sáng tác.
Trong đó, theo nhạc trưởng, sự trở về của hai nhạc sĩ Việt Anh (sinh năm 1976) từ New Zealand và Nguyễn Mạnh Duy Linh (sinh năm 1980) từ Nga đã lấp được khoảng trống ở mảng sáng tác của nhà hát nhiều năm nay. Cả hai cùng học piano từ nhỏ, có bằng thạc sĩ Sáng tác âm nhạc tại nước ngoài.
Trong những năm theo học thạc sĩ tại Nhạc viện Quốc gia Magnitogorsk, các tác phẩm của Duy Linh thường xuyên được biểu diễn tại các thành phố của Nga như Magnitogorsk, Chelyabinsk, Perm, Moscow. Năm 2007, anh từng đoạt giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất của Liên hoan âm nhạc quốc tế lần thứ tư tổ chức tại Chelyabinsk (Nga) với tác phẩm Concerto cho violon và dàn nhạc. Trong đêm nhạc sắp tới, Duy Linh sẽ giới thiệu lại bản nhạc này qua phần trình diễn của nghệ sĩ vĩ cầm người Nga Sergei Sivolgin. Nhà hát hiện giao cho Linh điều hành sân khấu các buổi biểu diễn kiêm thêm công việc…phụ trách phòng hành chính - tổng hợp.

Quách Phương Hoàng (ảnh) cùng với Phạm Dương Quỳnh Ly nổi bật ở mảng múa đương đại trong gala Giai điệu mùa thu.
Ở mảng múa đương đại, Quách Phương Hoàng là cái tên gây chú ý của chương trình nhờ bề dày thành tích biểu diễn ở nước ngoài. Trong suốt 10 năm, từ 1999 - 2008, anh liên tục làm việc và lưu diễn tại châu Âu cùng các đoàn múa nổi tiếng như L'esquise, Broumachon, Carolyn Carson, Montalvo.
“Khi học ở nước ngoài, tôi chỉ nghĩ mình cố gắng múa thật tốt để một ngày đứng được một mình trên sân khấu cũng như kiếm được tiền để lập thân. Nhưng tôi nhận ra, làm được điều này rất khó, bởi rất nhiều khác biệt giữa tôi và môi trường văn hóa xứ người. Tôi quyết định trở về”, Hoàng chia sẻ. Dù cơ hội cho một diễn viên múa ở VN là rất ít ỏi, nhưng Hoàng cho rằng “ít ra mình cũng thấy vui vì được diễn cho dân mình xem” và cho người xem thấy rằng múa đương đại nhất quyết không phải là những trò “hú hét, quăng quật” như người ta lầm tưởng!
|
![]() Gala Giai Điệu Mùa Thu năm 2011 được tổ chức thành 03 đêm công diễn tại Nhà hát TP.HCM. Đêm 17/8 mang chủ đề “Hòa nhạc Giao hưởng” giới thiệu các tác phẩm của Nguyễn Văn Thương (Trở về đất mẹ), Nguyễn Mạnh Duy Linh (Concerto cho violon và dàn nhạc), Vũ Việt Anh (Vàng son), Felix Bartholdy Mendelssohn (Concerto cho Violon, Piano và Dàn dây cung Rê thứ), Edvard Grieg (Peer Gynt Suite No.2). “Múa ballet cổ điển và đương đại” là chủ đề của đêm thứ hai, ngày 18/8, với các trích đoạn của vũ kịch Kẹp hạt dẻ, Người đẹp ngủ trong rừng (âm nhạc Piotr Tchaikovsky), Diana và Acteon (âm nhạc Riccardo Drigo) và tác phẩm múa đương đại Từ trường. Đêm 19/8 dành riêng cho “Hòa nhạc hợp xướng và dàn nhạc” (opera music) với phần đầu là màn trình diễn của Dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc, phần cuối là vở opera Cavalleria Rusticana. |
Minh Chánh
(Ảnh: HSBO)
(Ảnh: HSBO)
