Trong đêm nhạc Ngẫu nhiên tối 23/8 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hồng Nhung thổ lộ rằng năm 15 tuổi cô đã từng bị bố cấm đi hát vì coi đó là nghiệp "xướng ca vô loài". Nhưng, từ khi nghe cô hát bài Papa, ông đã hiểu Bống ngày ấy sinh ra là để hát cho cuộc đời.

Đêm nhạc Ngẫu Hứng với hai giọng ca Hồng Nhung - Quang Dũng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Hà Nội bằng 11 ca khúc rất  "chất". Đó là những bài hát nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trường Sa... và những tác phẩm mới của tác giả trẻ Lưu Hà An.

Phải nói rằng đã lâu lắm rồi giọng ca có chất giọng trầm ấm với cách nhả chữ đặc biệt Quang Dũng mới có một chương trình lớn cho riêng mình tại Thủ đô. Mở đầu trên phần diễn, Quang Dũng đã bày tỏ sự xúc động và cảm xúc của mình khi lại được một lần đứng trên sân khấu Nhà hát lớn.

Với Ngậm ngùi (Phạm Duy), Vì đó là em (Diệu Hương) hay Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa)...  , vẫn cái nheo mày cùng khẩu hình lấy hơi "gân cốt" thường thấy, Quang Dũng lần lượt chinh phục người nghe bằng chính nội lực và xúc cảm thực sự của mình. "Anh còn nợ em"  kết thúc cũng là lúc những tràng pháo tay vang lên, khi cảm xúc của người hát và người nghe đã hòa làm một.

Xuất hiện có phần khiêm tốn hơn, "Ru em từng ngón xuân nồng" là ca khúc đầu tiên mà Hồng Nhung đến với khán giả. Lời ca da diết, thêm một chút thủ thỉ nhẹ nhàng trong giọng hát của Hồng Nhung khiến khán giả lại nhớ đến cô Bống ngày nào bên Trịnh Công Sơn.

Hồng Nhung là thế, sự tinh nghịch luôn ẩn chứa đâu đó. "Giọt sương trên mí mắt"  và đặc biệt là "Nghịch nắng" - tác phẩm mới toanh của Lưu Hà An đã khiến khán giả thấu hiểu cô Bống nay đã khác.

 
Cô bống nay đã khác?

Vẫn là Hồng Nhung nhưng nay lại tung tăng trong hình ảnh một bé con thuở nào trốn ngủ trưa ra nghịch đường bêu nắng. Cô Bống tung tăng, phiêu bồng trong từng bước nhày thoăn thoắt trên sân khấu như một đứa trẻ tìm về tuổi thơ.

Chẳng biết bằng giọng hát hay bằng sự yêu quý vốn có của khán giả sân nhà tại Hà Nội theo cách nói của Hồng Nhung dành cho Bống có quá đặc biệt không, chỉ biết sau phần trình diễn cô hồn nhiên nói: "Cho Nhung xin phép vào trong để mặc thêm bộ váy nữa...". Khán giả đáp lại lời đề nghị bằng một tràng pháo tay đồng ý. Đâu đó dưới khán phòng, có người nhận xét về Bống:. "Trẻ quá"!

Phôi pha, Ngẫu Nhiên, Hồng Nhung - Quang Dũng lại một một lần nữa tái ngộ khán giả thủ đô bên nhau trong những tình khúc của Trịnh Công Sơn. Nhưng rồi với Như một lời chia tay, cặp đôi nhạc Trịnh đã khiến khán giả bất ngờ cho sự khép lại quá vội vàng khi những mong mỏi vẫn còn đó. Đêm nhạc kết thúc, mọi người ra về, tất cả bỗng ngỡ như chỉ là cơn say...

Hoàng Nguyên