- Sau bài báo "Đoàn hoa hậu làm từ thiện... 1,5 triệu đồng!" được in trên một tờ báo, một số người đẹp và đại diện đơn vị tổ chức đã bày tỏ những bức xúc trước những thông được cho là chưa đúng sự thật.


Hoa hậu Tài năng Bích Trâm: Chúng tôi bị mang tiếng!

Từ TP.HCM, người đẹp Phạm Bích Trâm cũng bày tỏ bức xúc khi đọc thông tin trên báo nói đoàn hoa hậu đi từ thiện 1,5 triệu đồng. "Mọi người cứ quen nghĩ làm từ thiện là cứ phải mang tiền đến ban phát! Thực ra, biết thế nào là đủ vì trên đời còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nữa!

1,5 triệu không phải số tiền quá lớn, nhưng nhiều người không hiểu sẽ khiến chúng tôi bị mang tiếng. Người ta sẽ bảo có những người đẹp xài cái túi mười mấy triệu, hai mấy triệu tại sao không bỏ tiền ra quyên góp cho các em. Nhưng ở đây chương trình giao lưu từ thiện vì cộng đồng, tất cả mọi người quên góp, không vì một cá nhân nào cả" - Bích Trâm giãi bày.


Hình ảnh các người đẹp ngồi chơi với các em ở TT

Theo Bích Trâm chính một số bạn tình nguyện viên ở Huế nói với cô rằng Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân cũng không phải quá khó khăn. Bản thân cô cũng mồ côi mẹ nên tôi có thể hiểu và đồng cảm với các em nhỏ mồ côi rất cần sự động viên về tinh thần như thế nào.

Bích Trâm bảo cô cùng các người đẹp có những việc làm như dọn dẹp, nhổ cỏ và chơi đùa với các em nhỏ ở trung tâm thực sự chứ không phải "diễn" qua loa để chụp ảnh trong chốc lát như bài báo đưa tin. Vì thế, người đẹp hoàn toàn "sốc" khi đọc những thông tin thiếu khách quan.


Các người đẹp nhặt cỏ ở vườn

"Sau buổi giao lưu tại trung tâm, tôi được biết, ba bạn Thu Hà, Ngọc Hân, Phước Hạnh có dùng tiền cá nhân đi trao 50 triệu đồng cho một số hộ dân nghèo ở Huế. Thông tin này cũng đăng tải lên một số báo, có thể đại diện trung tâm đọc được thấy chạnh lòng và có sư so sánh giữa hai bên chăng?".

Nhã Uyên, Thùy Dương: Làm từ thiện bao tiền thì đủ?

Người đẹp Thùy Dương (Hải Phòng) cho biết mới đi du học ở Canada về cùng một số người bạn muốn tổ chức một cuộc hội ngộ 3 miền để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống sau một năm xa nhau. Sau đó, nhân chuyến hội ngộ các người đẹp nảy ra ý định thực hiện một cuốn sách để đem đi đấu giá dùng tiền làm từ thiện.

Người đẹp Thùy Dương (thứ 2 từ phải sang)

Việc đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân (Huế), Thùy Dương cho biết cô và các người đẹp khác đều hiểu đó là buổi giao lưu chơi với các em nhỏ là chính chứ không phải là đi làm từ thiện. Người đẹp này bảo đã rất sốc khi đọc những thông tin về bài báo khi nói rằng cả đoàn đi làm từ thiện chỉ với 1,5 triệu đồng.

"Tôi không có danh hiệu thì không sao. Nhưng những chị như Ngọc Hân, Hoàng My đã có danh hiệu thì thật đáng thương vì rõ ràng sẽ bị ảnh hưởng đến. Chỉ vài tiếng sau khi bài báo được đăng tải trên mạng thấy trên một số diễn đàn người ta bàn tán và chửi bới Ngọc Hân thậm tệ, đọc mà thấy thương" - Thùy Dương nói.


Hoa hậu Ngọc Hân bế một em nhỏ ở trung tâm.

Người đẹp gốc Huế, Nhã Uyên cũng tham gia chuyến hội ngộ và tỏ ra bất ngờ bất ngờ trước thông tin nói các hoa hậu, người đẹp chỉ từ thiện được 1,5 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủy Xuân. Đồng quan điểm với Thùy Dương, Nhã Uyên khẳng định việc đến thăm và chơi với các em tại Trung tâm nhằm mang lại tinh thần vui vẻ cho các em chứ không phải đi làm từ thiện.

"Chúng tôi không mang theo nhiều tiền, những món quà có thể nói không nhiều nhưng tấm lòng, tình cảm của chúng tôi là có thật. Làm từ thiện bao tiền thì đủ? Là người đồng hành trong chương trình này tôi thực sự thấy rất buồn trước những thông tin chưa đúng sự thật. Buồn hơn khi sự việc lại xảy ra ở ngay mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên" - Nhã Uyên bày tỏ.


Nhã Uyên (Huế) đang bế một em nhỏ.

Trưởng đoàn từ thiện Đức Hiếu: Chúng tôi làm mọi việc từ cái Tâm!

Ông Đào Đức Hiếu, người đồng hành với các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Trưởng ban tổ chức cuộc hội ngộ Hoa hậu Việt Nam 2010 - một năm nhìn lại khẳng định bài báo "Đoàn hoa hậu làm từ thiện... 1,5 triệu đồng!" thiếu khách quan và có những thông tin sai sự thật.

Trước tiên về việc bài báo nói đoàn tổ chức họp báo rùm beng, ông Hiếu cho biết sở dĩ có buổi họp báo là do được sự tài trợ của một khách sạn 5 sao. "Chúng tôi họp báo để nói về chương trình Hội ngộ hoa hậu Việt Nam, về cuốn sách ảnh sẽ được đấu giá làm từ thiện chứ không nói về việc làm từ thiện ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân.

Phóng viên hỏi các anh, các chị sẽ đến đâu? Có định làm theo kiểu chỉ hình thức thôi hay không? Thì chúng tôi có trả lời rằng muốn biết chúng tôi có làm theo kiểu hình thức hay không thì xin mời các nhà báo hãy đồng hành cùng chúng tôi. Còn bản thân chúng tôi muốn âm thầm làm các công việc" - ông Hiếu nói.


Người đẹp nhổ cỏ ở vườn

Về thông tin cho rằng các người đẹp chỉ có thể tham gia một chút vào việc nhổ cỏ và nhặt rác quanh trung tâm do đến muộn ông Hiếu khẳng định chưa chính xác. Anh Hiếu bức xúc: "Chúng tôi chia làm ba đội (vệ sinh ngoài sân, vệ sinh cổng, ngoài vườn) xem đội nào nhanh nhất, trong gần 1 tiếng đồng hồ chứ làm sao dàn dựng để chụp ảnh trong mấy phút được".

Riêng số tiền 1,5 triệu đồng cho Trung tâm, ông Đào Đức Hiếu trình bày: "Tôi có hỏi đại diện trung tâm mỗi ngày một em được hỗ trợ bao tiền ăn thì được biết là 6 ngàn/ ngày. Do đó, ê kíp đã góp tiền hỗ trợ 100 suất ăn, mỗi suất 15 ngàn đồng".

Ông Đào Đức Hiếu cho biết thêm thực tế, Khánh Shyna ở Huế - tài trợ trang điểm cũng gửi một thùng quà cho các em, công ty Việt Đà travel gửi mũ cho các em đội đi học, khách sạn Cedadon tài trợ một thùng quà, các bạn sinh viên tự góp tiền mua bánh kẹo, tất cả những cái đó đều trao trong buổi giao lưu nhưng không được GĐ trung tâm nhắc tới.

"Chúng tôi sẽ cử người đến Trung tâm Trung tâm bảo trợ trẻ em Thủy Xuân gặp gỡ ban giám đốc trung tâm để có thể hiểu ngọn ngành mọi vấn đề và cũng đáp lại niềm mong mỏi của nhiều người đẹp đã đồng hành với chương trình này bởi tất cả làm mọi việc đều xuất phát từ cái Tâm của mình" - ông Hiếu cho hay.

Sơn Hà
Ảnh: ĐĐH cung cấp