- Đầu năm mới, nữ diva Thanh Lam chia sẻ niềm vui hân hoan rằng vì một chữ "Thương" mà chị và chồng cũ - nhạc sĩ Quốc Trung sẽ tái hợp lại với nhau.


Thanh Lam, Quốc Trung và đêm valentine ý nghĩa

Ca sĩ Thanh Lam cho biết nhân ngày lễ tình yêu năm nay chị cùng chồng cũ - nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Tùng Dương, nhóm Phương Bắc, họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Đào Hải Phong và nhạc sĩ Thanh Phương sẽ tổ chức một đêm nhạc từ thiện với tên gọi "Thương" vào tối 14/2 tại Nhà hát Lớn để quyên góp tiền ủng hộ cho trẻ em không may mắc bệnh ung thư.

Theo Thanh Lam, đây sẽ là đêm hội họa kết hợp với âm nhạc bởi ngoài được nghe những ca khúc về tình yêu nổi tiếng của Việt Nam (Yêu, Mây, Mưa, Tình nghệ sĩ, Đố tình, Ngậm ngùi, Em và tôi, Trái tim không ngủ yên,...) khán giả còn được chiêm ngưỡng tranh của Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong và 30 bức tranh do các em nhỏ mắc bệnh ung thư vẽ.

Bên cạnh đó sẽ có màn đấu giá hai bức tranh (bức sơn dầu trên vải vẽ Hồ Gươm Hà Nội) của họa sĩ Lê Thiết Cương và một của Đào Hải Phong. "Khoan hãy bàn đến chuyện nghệ thuật hay không nghệ thuật, xấu hay đẹp mà tiêu chí của tôi là chọn bức tranh nào dễ bán để thu được nhiều đô la xanh về cho chương trình" - hoa sĩ Lê Thiết Cương nói.

Ca sĩ Thanh Lam tươi tắn trải lòng những dự án trong năm 2012

Trước gợi ý họa sĩ Lê Thiết Cương có thể trổ tài hội họa ngay trên sân khấu khi Thanh Lam và Tùng Dương hát và lấy sản phẩm đó đấu giá từ thiện, người nghệ sĩ tài hoa đã khước từ đề nghị này vì theo anh hình thức đó mang phong cách trình diễn nhiều hơn và bản thân anh cùng ê kíp thực hiện không muốn bị rơi vào tình trạng quá tham... Phúc.

Là người có chút hiểu biết về hội họa, đã từng có nhiều bức tranh khá đẹp tự vẽ và treo ở nhà nhưng ca sĩ Thanh Lam bảo không có ý định đem một bức nào vào trưng bày hay tham gia đấu giá ở chương trình lần này bởi chị quan niệm hội họa là độc thoại, là góc riêng, góc khuất của mình. 

Quốc Trung sẽ giúp Thanh Lam làm đĩa

Thanh Lam khẳng định những việc thiện nguyện chị làm thời gian qua và cụ thể là ở live concert lần này không nhằm mục đích đánh bóng bản thân. "Nổi tiếng tôi có thừa rồi, đâu cần phải PR gì nữa. Người ta bảo "Phúc Đức tại Mẫu", những gì tôi làm là mong mang lại Phúc Đức cho các con mình. Vậy thôi".

Theo tiết lộ của Thanh Lam sau khi thực hiện live concert "Thương", chị và ca sĩ Tùng Dương sẽ bắt tay thu album "Hương xưa" và cuối năm thực hiện liveshow cho sản phẩm này. Đặc biệt, cũng trong năm nay nữ diva nhạc Việt sẽ thực hiện một CD với các nhạc sĩ nước ngoài và người biên tập, phối khí cho nó không ai khác chính là chồng cũ Quốc Trung.

Thanh Lam - Tùng Dương - sẽ cùng đồng hành ở "Thương"

Thanh Lam là người nhanh nhạy, còn Quốc Trung ngược lại cẩn thận đến... chậm chạp, liệu có sợ sản phẩm sẽ không thể ra đúng hẹn?, đặt câu hỏi với Thanh Lam, chị cười tươi rồi nói: "Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có cái ưu và khuyết. Quốc Trung là người có tâm với nghề chắc anh sẽ rút kinh nghiệm để giúp tôi thực hiện sớm.

Thực ra anh Trung là người bạn, người đồng nghiệp luôn hiểu thị trường âm nhạc Việt Nam đang có khó khăn gì và cần phải làm gì. Với riêng tôi, sau 10 năm đi vào chu kỳ, 2012 -2013 là bước vào vận mệnh tốt để thực hiện những hoài bão".

Quên bớt đi đôi khi là sự giải thoát

Thanh Lam khoe vừa đón một cái Tết đầm ấm và yên lành bên gia đình cùng các con. Với chị, đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng khi bé Xíu, bé Xu (hai con riêng của Thanh Lam và Quốc Trung sau 1 năm sống chủ yếu với ông bà nội - PV) cùng mẹ đi chơi, đi lễ chùa và đến chúc Tết họ hàng.

Sự tươi trẻ của "Nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam.
Ngoài ra, vào khoảnh khắc thiêng liêng  chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chị có phút giây thảnh thơi để tĩnh tâm cầu mong cho các con mình một năm mới sức khỏe, ngày càng hoàn thiện để trở thành người có ích cho xã hội cũng như được nghe lời ''chúc mẹ trẻ đẹp, yêu mẹ nhiều" mà trong năm các con không có dịp thổ lộ.

Nữ diva nhạc nhẹ thành thật chia sẻ rằng mấy năm trước mỗi dịp Tết về chị hay xin Trời Phật cho cha chị - nhạc sĩ Thuận Yến có sức khỏe và không bị suy giảm trí nhớ nhiều quá. Nhưng năm nay, chị chỉ xin vế đầu cho cha mình bởi chị nghiệm ra rằng quên bớt đi đôi khi là sự giải thoát.

Sơn Hà
Ảnh: Ngô Kan