

Đến dự đêm “đại tiệc” ánh sáng sắc màu bên bờ Hàn Giang có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị ban chấp hành TW Đảng, Bí Thư TW Đảng, Chủ nhiệm UBKT TW Đảng.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí Thư TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, Phạm Thế Duyệt, nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch Uỷ ban TWMTTQVN; Phan Diễn, nguyên UVBCT, Thường trực Ban Bí thư, NGuyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; Cùng các đồng chí lão thành cách mạng…

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, Trưởng ban tổ chức “đại tiệc” sắc màu bên bờ Hàn Giang cho biết tất cả đã sẵn sàng chờ giờ “G”. Đây là lần thứ 5 TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế.
Màn trình diễn sắc màu khai hỏa cho đêm trình diễn bên bờ Hàn Giang bắt từ đội đội Canada:
“Thắp sáng màn đêm” của đội Canada do David Whysall dàn dựng đã bắt đầu phô diễn những sắc màu tôn vinh vẻ đẹp của sông Hàn lung linh, ánh trăng huyền ảo trên mặt biển mênh mông, phong cảnh thơ mộng và cuộc sống sôi động về đêm...

Trong khoảnh khắc, thành phố trẻ bên bờ Hàn Giang bắt đầu tái hiện qua chùm ánh sáng nhiều sắc màu tái hiện một thành phố trẻ sôi động với phần nền là bản giao hưởng “Dance of the Reeds” và concerto nổi tiếng “Butterfly Lovers”.
Những danh lam thắng cảnh đã từng làm thao thức lòng người Đà Nẵng và du khách được tái hiện giữa bầu trời đêm.

“What a Wonderful World” như niềm tin vào tương lai tươi sáng của nhân loại, của hành tinh mà chúng ta đang sống. Đó là niềm khát khao của nhân loại trên trái đất này.

Màn trình diễn của Đội pháo hoa chủ nhà Việt Nam với những trang Sử thi được tái hiện qua hiệu ứng ánh sáng và nhạc làm nền.
Việt Nam quê hương tôi (Nhạc sĩ: Đỗ Nhuận)mở đầu cho phần nền của ánh sáng kể lại câu chuyện lịch sử 4000 dựng nước và giữ nước của dân tộc bên bờ Hàn Giang giữa đô thành Đà Nẵng.

Khi ánh sáng đa sắc màu bùng lên bên bờ sông Hàn là câu chuyện kể về công ơn trời biển của cả dân tộc với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên nền nhạc du dương, truyền cảm nhưng sôi động, thể hiện hình ảnh thân thương của Bác Hồ, vị cha già dân tộc luôn hiển hiện trong ký ức triệu triệu người con đất Việt. Những hy sinh, cống hiến và hình ảnh của Người luôn là tấm gương soi lối chỉ đường cho đất nước hướng đến tương lai tươi sáng. Tình cảm thiêng liêng của Người mãi mãi còn in đọng trong lòng chúng ta.
Sắc màu Đà Nẵng bắt đầu được thể hiện qua ánh sáng trong nền nhạc lúc khoan thai, êm dịu, lúc mạnh mẽ. Hình ảnh thành phố Đà Nẵng đang vượt qua bao khó khăn thử thách, xây dựng một thành phố hiện đại xứng đáng là thành phố anh hùng trong chiến đấu, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới.
Điều đáng quan tâm là lần đầu tiên xuất hiện trên trường bắn pháo hoa Quốc tế vào năm 2008, đội Đà Nẵng là đội đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự cuộc thi pháo hoa chuyên nghiệp Quốc tế tại Vancouver-Canada (Cuộc thi pháo hoa Lễ hội ánh sáng nổi tiếng).
Đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam đến nay đã được trang bị thiết bị bắn hiện đại ngang tầm với các nước trên thế giới.
Trung Quốc: Kể chuyện khát vọng hoà bình bằng ánh sáng, mà câu chuyện tích xưa kể về người nông dân lạc bước vào thung lũng Đào Nguyên.
Mà ở đó là cả một câu chuyện kể bằng ánh sáng với bao khát vọng hoà bình cho con người trên trái đất này như một lời gửi gắm bằng những màn pháo hoa rực rở sắc màu.
Câu chuyện về Thung lũng đào nguyên là một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, an lành, con người chất phác, chan hòa đã trở thành mục tiêu và kỳ vọng của muôn đời mà có lẽ đội TRung Quốc muốn mang đến cho thế giới nhân loại. Phải chăng, những khát vọng muôn đời ấy bây giờ mới được kể…?
Ngày ấy, đã lâu lắm rồi, có một ngư dân chèo con thuyền nhỏ, men theo dòng suối lên thượng nguồn, suối chảy quanh co dường như bất tận.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một ngôi làng tuyệt đẹp. Lối vào làng, cỏ thơm xanh ngát, muôn hoa khoe sắc.
Dân làng chăm chỉ làm lụng, ngày ngày ra đồng sớm, cần mẫn cấy cày, chăn nuôi. Họ sống hòa thuận trong tình tương thân tương ái, đầy ắp tiếng cười.
Họ hoàn toàn không biết đến nơi trần gian mà người trần tục sinh sống. Mà ở đó thật thảm cảnh, thiên tai, những cuộc chém giết tranh giành đất đai, tài nguyên; biết bao cảnh đời lâm vào loạn lạc…
Người ngư dân đó sau khi thăm làng đào đã trở về quê nhà. Ông ta kể lại cho xóm giềng nghe …
Và một hôm, ông ta quay lại tìm ngôi làng ấy. Nhưng Thung lũng đào nguyên hôm nào, giờ không còn tìm thấy?
Dưới đây là những hình ảnh đêm “đại tiệc” ánh sáng đa sắc màu bên bờ Hàn Giang giữa đô thành Đà Nẵng.
Những hình ảnh trước giờ khai mạc:



Đội Canada
.jpg?width=0&s=wax-8EgdB6RR3jFucNKvGA)
.jpg?width=0&s=EQXAau3Pp9_qUhOld9o-IA)
Đội Việt Nam




Vũ Trung-Trần Ngọc