Ở một sự kiện nào đó, không ai không nhận ra nàng Phi Thanh Vân.

Không muốn biến đàn em thành “thảm họa”
 
“Thành công” của chị được nhiều người nhắc đến là tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng, chị nghĩ sao về điều này?

Với tôi nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn nuôi sống tôi. Sau bao nhiêu thử thách của nghề tôi hiểu rằng làm gì cũng phải có sự tính toán vạch ra chiến lược và lượng sức mình. Khi đã cố hết sức thì mình sẽ đạt được kết quả như ý mà không phải hối tiếc! Dư luận có quyền nói nhưng tôi không đến mức là kẻ “làm loạn, kẻ bỏ bom” showbiz.
 
Là quản lí nhóm hát B.O.T sao chị không dùng chiêu để nhóm nhanh chóng nổi tiếng, chị là “nữ hoàng scandal” mà?

Tôi đã học được rất nhiều bài học trên quãng đường đã đi qua – một con đường đầy gai và nhiều lần làm chân tôi đẫm máu. Cho nên, khi có điều kiện và tất nhiên là tôi nhìn thấy được khả năng của các chàng trai trẻ của nhóm B.O.T thì tôi muốn giúp đỡ các em để các em tìm đến thành công và đỡ vất cả hơn tôi ngày trước. Các em đã có người đỡ đầu rồi thì nên tập trung vào hát hò sẽ tốt hơn cho hình ảnh của cả nhóm. Scandal thì không nên, mắc công người ta lại gọi là tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng! (Cười)

Trong vai trò ca sĩ, Phi Thanh Vân làm gương cho nhóm nhạc của mình như thế nào khi nhắc đến Phi Thanh Vân thì người ta nhắc ngay đến hai từ “thảm họa”?

Ý bạn muốn nói dư luận hay gọi tôi là thảm họa “Da nâu” chứ gì! Tôi không khó chịu vì điều đó đâu. Đầu tư nhóm hát cũng là một lĩnh vực kinh doanh nghệ thuật mà kinh doanh thì phải nghiêm túc chứ hiếm trường hợp làm chơi ăn thiệt lắm. Tôi có kế hoạch lâu dài với lịch tập luyện cụ thể để nhóm có thể làm chủ sân khấu, biến 3 phút trên sân khấu thành những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất dành cho khán giả.

Nhiều người tỏ ý nghi ngại về việc làm bầu sô âm nhạc của Phi Thanh Vân bởi công bằng mà nói thì con đường âm nhạc của chị thị phi quá nhiều! Liệu “thảm họa” chị có “đẻ” ra “thảm họa” đàn em không?

Vân rất tự tin cho rằng: Khen và chê, thích và không thích đều luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực, không riêng gì nghệ thuật. Vân không biết người ghét tôi nhiều hơn hay ít hơn người thương mình. Vân chỉ biết đang làm việc, làm nghề rất hiệu quả và được thành quả rất tốt. Vân đầu tư làm sô, làm “bầu” bằng chính những đồng tiền mà tôi kiếm được sau những ngày lao động miệt mài với nghề. Tôi cũng nói thẳng với các em như thế để các em thấy rằng có người đầu tư là điều tốt, là may mắn nhưng quan trọng vẫn là thực tài của người nghệ sĩ. Các em phải luôn đam mê, phải luôn cố gắng thì thành công mới mỉm cười và làm gì cũng cần suy nghĩ, tính toán chứ không làm theo sự lãng mạn vốn có của một người nghệ sĩ. Vân đầu tư cho các em nhưng vẫn luôn để các em tự bơi trên năng lực của chính các em.
 

Tôi dịu dàng, kín đáo thì chẳng ai thèm nhìn

Gần đây dư luận lên án nhiều chuyện ăn mặc phản cảm, bản thân chị cũng không ít lần bị chỉ trích vì ăn mặc quá hở hang và phản cảm, chị nghĩ gì về gu ăn mặc như thế của mình?

Nhiều bậc đàn anh, đàn chị trong nghề nói với tôi, rằng tôi được tổ nghề ban tặng sự sexy, quyến rũ và tôi nên phát huy điều đó để thành công. Nên ngay từ khi bước chân vào nghề, tôi đã tôn sự sexy thành phương châm. Nếu không có sự sexy, quyến rũ thì không còn là Phi Thanh Vân nữa. Cũng từng có thời gian tôi đổi qua phong cách dịu dàng, kín đáo nhưng không được ủng hộ nhiều, hình ảnh cũng không thu hút công chúng như trước. Nói thật tôi mà diệu dàng kín đáo thì chẳng ai thèm nhìn. Nhiều người nhận xét tôi “khoe hàng”, nhưng tôi nhấn mạnh mình chỉ mặc trang phục sexy, chứ chưa bao giờ “lộ hàng”. Tôi biết tiết chế, không nhắm mắt nhắm mũi chạy theo sự hở hang lộ liễu, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Nghệ sĩ bây giờ sửa sang sắc đẹp nhiều lắm nhưng không ai thừa nhận hết, chị nghĩ sao về điều này vậy “nữ hoàng dao kéo”?

Tôi thấy cũng có người thừa nhận nhưng số người thừa nhận đó ít hơn số người che dấu đi nên mới có sự chênh lệch như thế. Song song đó, có một sự thật là khi nghèo ai cũng lo làm kiếm tiền. Khi giàu có thì có một điều ai cũng muốn làm đó là níu kéo sắc đẹp và tuổi xuân nên đó là lý do mà vì sao ngành giải phẫu thẩm mỹ phát triển cực nhanh và cực giàu ở Việt Nam như hiện nay.

Một số người đẹp gần đây bị phanh phui chuyện dao kéo, còn chị thừa nhận ngay từ đầu, ngoài mục đích PR bản thân và không thể giấu được thì chị còn lý do nào khác?

Tôi chưa bao giờ nhận mình dùng chuyện dao kéo để PR mà ai cũng hỏi về vấn đề này thì tôi nói. Làn da tôi trước kia trắng rồi sau này thành da nâu thì tôi dấu vào đâu được! Thế nên có sao nói vậy thôi! Ông bà ta có câu nói hay lắm mà: “ Cây kim dấu trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi”.
Khi nghe tin nhiều nghệ sĩ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú vì sử dụng loại túi nâng ngực có chất gây độc hại, chắc hẵn Phi Thanh Vân cũng lo sợ lắm?

Tôi nghĩ rằng mỗi người có một trí thông minh khác nhau, mỗi người có sự may mắn khác nhưng có những chuyện con người cần phải sự dụng cái đầu của mình để suy nghĩ , tính toán để né được chuyện xui xẻo thì tại sao không. Đọc tin những người chẳng may qua đời như thế tôi thấy buồn nhưng tôi thấy tiếc vì đó là cái chết thật bất ngờ nếu không muốn nói là vớ vẩn bởi họ đã không suy nghĩ thấu đáo khi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ.
 
Tại sao có những người sau khi sửa sắc đẹp thì họ đẹp hơn vì họ có sự tính toán, tìm hiểu và suy nghĩ thấu đáo. Và ngược lại tại sao có những người càng sửa càng xấu thậm chí là bị nghiện sửa sắc đẹp, bị lạm dụng thẩm mỹ để tự làm gương mặt mình bị biến dạng đến mức không còn là con người. Tôi nghĩ rằng ai cũng có quyền làm thẩm mỹ nhưng hãy sửa sao cho đẹp và giữ được hình tượng cha sinh mẹ đẻ. Sống trong cuộc sống thì đừng để cho bộ não ngừng hoạt động và đừng bao giờ để phần con tách khỏi phần người trong hai chữ con người. Tôi cho là như thế.
Theo Petrotimes