- Con đường từ Hậu Giang lên Sài Gòn, từ cô gái nghèo đến người mẫu, từ ruộng lúa đến lụa là của người đẹp Mỹ Xuân lẽ ra đã khá đẹp. Nhưng cô đã tự mình rẽ ngoặc ở chỗ mà cô hẳn phải hiểu, không sớm thì muộn nó sẽ đưa mình xuống địa ngục của nhân phẩm.

Việc hoa hậu Mỹ Xuân bị bắt không bất ngờ đối với người trong giới. Bởi những thông tin râm ran trước đó về việc người đẹp sinh năm 1985 có dính líu đến con đường mại dâm, không lọt qua khỏi tai mắt của cái thế giới giải trí nhiều tin đồn và lắm thị phi này.


Võ Thị Mỹ Xuân khi đăng quang Hội thi Người đẹp Sóc Trăng 2009

Theo phản xạ thông thường, người ta sẽ tìm hiểu hoa hậu Mỹ Xuân, hay "tú bà" Võ Thị Mỹ Xuân từ đâu đến, và truy ngược về cuộc thi mà cô đã đăng quang là Người đẹp Sóc Trăng 2009. Nhưng việc tìm lại ban tổ chức hay ban giám khảo đã chấm Mỹ Xuân vào ngôi vị cao nhất là điều bẽ bàng, bởi họ chọn người đẹp Mỹ Xuân chứ đâu có chọn "tú bà" Võ Thị Mỹ Xuân.

Hơn nữa, theo quy định, ban tổ chức và ban giám khảo của các cuộc thi ngắn hạn kiểu này là tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Con đường đi thơm tho hay nhơ bẩn sau khi đã tắt ánh đèn cuộc thi là chuyện công dân Võ Thị Mỹ Xuân tự quyết định.

Tuy nhiên, cũng phải nói cho rõ, danh hiệu mà Mỹ Xuân đã nhận được chỉ là "người đẹp", chứ không phải "hoa hậu". Theo quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi và người đẹp, được Bộ VH-TT&DL ban hành năm 2008, chỉ có thí sinh giành ngôi vị cao nhất tại các cuộc thi sắc đẹp cấp toàn quốc mới mang danh hiệu hoa hậu, các cấp thấp hơn lần lượt được gọi là hoa khôi, người đẹp.

Mỹ Xuân giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng, một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Hội chợ nông nghiệp quốc tế Mêkông Expo Sóc Trăng 2009, diễn ra từ ngày 28/4 đến 5/5/2009 tại thành phố Sóc Trăng. Cô còn giành giải phụ Thí sinh ứng xử hay nhất. Ngoài Mỹ Xuân, còn có hai người đẹp khác là Hồ Thị Thu Lợi đoạt giải nhì và Cao Thái Hà nhận giải ba.

Tiền thân của cuộc thi này là Hội thi Hoa hậu khu vực Nam Mêkông, và người đăng quang năm trước đó là Nguyễn Minh Ngọc Trâm. Do quy định của quy chế tổ chức thi hoa hậu nói trên, nên cuộc thi đổi tên thành Hội thi Người đẹp Sóc Trăng, dù nó thu hút thí sinh cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Mỹ Xuân dung dị trong đời thường

Nếu không có quy định cuộc thi cấp tỉnh chỉ có danh hiệu người đẹp, thì rõ ràng đây là cuộc tìm kiếm hoa hậu. Thế nên, chuyện Mỹ Xuân mạo danh xưng Hoa hậu Nam Mêkông là… bình thường, bởi ngoài việc thuận miệng, còn là chuyện mác hoa hậu chắc chắn sẽ giúp cô thăng tiến hơn trên con đường tiến thân.

Song thật cay đắng, cô đã tiến thân bằng con đường hiến thân, cho những đại gia và những đồng đôla không sạch. Người đẹp từng đoạt giải ứng xử hay nhất trong cuộc thi mà mình đăng quang, trớ trêu thay lại xuất hiện gần đây với những phát ngôn mang màu sắc gây sốc (sau bộ ảnh khoe thân phản cảm của mình) nhưng về thực chất lại thể hiện khả năng tư duy nông cạn, bị thiên hạ cười chê rằng "não ngắn".

Con đường từ Hậu Giang lên Sài Gòn, con đường từ một cô gái quê sinh ra trong gia đình nghèo đến một hướng dẫn viên du lịch, người mẫu tự do, con đường từ ruộng lúa đến lụa là của người đẹp chân quê Mỹ Xuân lẽ ra đã khá đẹp. Nhưng cô đã tự mình rẽ ngoặc ở chỗ mà cô hẳn phải hiểu, không sớm thì muộn nó sẽ đưa mình xuống địa ngục của nhân phẩm.

Quay trở lại với những đồn đoán rằng diễn viên này, người mẫu kia dính dáng đến “ổ nhện” như đã nói ở đầu bài. Đó không phải là thị phi kiểu phát ngôn vô căn cứ, nói cho sướng miệng, mà đều từ thực tế phũ phàng rằng đằng sau sự hào nhoáng, "thế giới ngầm" này có những "dạng sống" như vậy.

Chuyện các người đẹp được đại gia mời đi ăn, đi chơi một vài chuyến vô thưởng vô phạt là không hiếm. Rồi từ những cuộc gặp gỡ vô tình một cách cố ý đó, sang hình thức gái bao, bán dâm và môi giới mại dâm, mỗi giai đoạn chỉ ngắn bằng một tiếng chậc lưỡi.

Mới đó, diễn viên Hồng Hà bị bắt vì bán dâm. Chốc lát đã đến người đẹp Mỹ Xuân xộ khám vì vừa bán dâm vừa môi giới mại dâm. Với giá cả, mức độ, quy mô tăng lên. Nói người đẹp tìm kiếm danh hiệu, thương hiệu để phục vụ cho chuyện phi pháp (nếu không danh hiệu thì làm gì có giá đến vài nghìn đôla), hay nói thế giới giải trí với đồng tiền và danh vọng hư ảo đã cuốn những con người vốn "bản thiện" vào chốn ma quỷ, cũng đều nghe chua chát như nhau. Sau Mỹ Xuân sẽ là ai?

V.T