- Dọc con đường Mạc Thị Bưởi những kệ sách được trang trí đẹp mắt trải dài suốt con đường tạo thành lễ hội "đường sách" lần đầu tiên tại TP.HCM.

Sáng ngày (29 âm lịch), hàng ngàn người dân đổ về con đường nhỏ Mạc Thị Bưởi để được chứng kiến lễ hội sách. Lễ hội  sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày ( từ ngày 28 đến mùng 5 Tết âm lịch), và trong những ngày diễn ra khách tham quan có thể mượn sách, báo đọc trong một khu vực riêng.

Ngoài ra khách tham gia lễ hội có thể xem trình diễn thư pháp, dự các buổi giao lưu với tác giả, đêm nhạc, đêm thơ…

Không chỉ đề cao ý nghĩa tôn vinh văn hóa đọc, mà  đây còn là lễ hội hoàn toàn mới mà TP.HCM muốn thử
nghiệm để nối với đường hoa Nguyễn Huệ tạo thành phố đi bộ độc đáo trong dịp Tết.


Ban tổ chức cho biết, đường sách năm nay đặt trọng tâm ở mảng sách phục vụ cho độc giả nhí với chủ đề Ước mơ.

Dưới đây là chùm ảnh về lễ hội sách:
Ảnh 1: Cổng vào đường sách năm đầu tiên được thiết kế ngộ nghĩnh và thân thiện với du khách.
Suốt dọc đường là hàng chục quầy sách, kệ sách được thiết kế trang nhã, đẹp mắt để tôn vinh những cuốn sách hay, sách quý.


Nhiều kệ sách lại được thiết kế như một cuốn sách đang để mở hay như chiếc guồng quay nước.
Hàng ngàn người dân đổ về đường sách, nay đã trở thành phố đi bộ nối vào với đường hoa Nguyễn Huệ truyền thống trong những ngày xuân

Với chủ đề Ước mơ, đường sách đầu tiên đặt trọng tâm phục vụ thiếu nhi.
Nhưng độc giả lớn tuổi vẫn tìm thấy sự hài lòng ở những cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu như thế này.


Ảnh 8: Nhiều người tìm thấy sự thư giãn ở những góc riêng dành cho việc đọc…
…hay tò mò xem một thầy đồ trẻ trình diễn thư pháp.

  • Tin, ảnh: Khải Trí